‘Cuộc chiến’… giữa 2 nhà thông gia
Trao đổi với PV báo Người Đưa Tin, ông Nguyễn Văn Hòa, Phó trưởng Công an xã Tiến Thịnh (Mê Linh, Hà Nội) cho biết, trên địa bàn khu chợ Đầu Đê của xã vừa xảy ra một vụ xô xát giữa hai nhà thông gia. Hậu quả, bà Phan Thị L. (62 tuổi) - mẹ chồng bị cô con dâu cũ đánh trọng thương.
Theo lời người dân sống tại khu chợ Đầu Đê cho biết, bà Phan Thị L. (62 tuổi) là thông gia với bà Trần Thị Yên cùng trú tại xã Tiến Thịnh. Vào khoảng 8h30 ngày 3/3, bà L. đi ra ngoài chợ Đầu Đê mua thức ăn về nấu cơm trưa. Lúc này, bà L. chạm mặt với bà Yên.
Do sẵn bức xúc từ trước, bà L. đã lời qua tiếng lại với bà Yên. Thấy hai bà thông gia cãi nhau om sòm cả khu chợ, người dân trong chợ vội vàng chạy ra khuyên can. Mọi người kéo mỗi bà ra một bên thì cuộc cãi vã đó mới dừng lại.
Chợ Đầu Đê, nơi xảy ra xô xát giữa 2 nhà thông gia.
Cãi vã với nhà thông gia xong, bà L. mới gọi điện cho con tra là anh Trần Minh Toàn ra ngoài chợ đón bà về nhà. Một lúc sau, anh Toàn đi xe máy ra ngoài chợ đón mẹ thì mọi người bảo hai bà vừa cãi nhau.
Đứng ở chợ nói chuyện với mọi người, Toàn bất ngờ bị con trai bà Yên là Trần Văn Hiệp phi xe máy đến từ phía sau tông thẳng vào Toàn. Thế nhưng, anh Toàn nhanh chóng tránh được cú đâm ấy, còn chiếc xe máy do vít ga mạnh nên đã đâm thẳng vào chiếc cột bê tông ở chợ.
Cũng trong lúc đó, chị Trần Thị Hương – vợ cũ anh Toàn đi đến mấy người đang bàn tán ở chợ. Khuôn mặt dữ tợn, Hương nhặt một cục gạch ở trong chợ sau đó đi đến chỗ anh Toàn đang đứng. Hương dùng gạch đập nhiều nhát vào lưng chồng cũ. Cú đập bất ngờ khiến anh Toàn không kịp phản ứng.
Chưa dừng lại ở đó, cô con dâu này còn cầm gạch đập vào nhiều nhát vào lưng và đầu mẹ chồng. Do mẹ chồng đã già yếu lại bị đập