Tra tấn mẹ như thời trung cổ
Theo nguồn tin từ công an tỉnh Thái Bình cho biết, đang điều tra làm rõ vụ bạo hành gia đình khiến Nguyễn Thị Mùi (SN 1930, trú tại thôn An Cầu, xã Cộng Hòa) tử vong. Nghi phạm gây ra vụ việc đau lòng lại khác chính là đứa con trai bà Mùi tên Đoàn Văn Quang (SN 1966).
Theo ông Lê Trọng Cần, Trưởng thôn An Cầu, xã Cộng Hòa cho biết, ngày 20/3 chính quyền địa phương và công an xã Cộng Hòa nhận được tin Đoàn Văn Quang có biểu hiện say rượu và đánh đập mẹ đẻ của mình. Ngay sau đó, ban công an xã đã xuống hiện trường, phối hợp với chính quyền thôn An Cầu giải quyết vụ việc.
“Nhận được thông tin tôi báo cáo lên công an xã và xuống luôn nhà bà Mùi xem tình hình thế nào. Đến nơi, cốc chén bị ném xuống nền nhà vỡ, còn bà Mùi đang nằm trên giường co ro với vẻ mặt đau đớn. Sau đó, khi công an xã xuống đến nơi, tôi đã phối hợp với công an xã đưa bà Mùi về trụ sở công an xã giải quyết sự việc”, ông Cần cho biết.
Ngôi nhà xảy ra sự việc.
Tại trụ sở công an xã, bà Mùi vẫn chưa hết hoảng sợ, sau khi được động viên tinh thần, bà Mùi đã phần nào trấn tĩnh tinh thần và kể lại sự việc trên. Tuy nhiên, khi thấy trên người bà Mùi có những vết bầm tím bất thường, phía công an xã đã nhanh chóng đưa bà Mùi ra trạm y tế xã thăm khám rồi sau đó chuyển lên tuyến trên cấp cứu.
Theo tìm hiểu của PV báo Người Đưa Tin, sau khi bà Mùi được mọi người đưa lên Bệnh viện Đa khoa Hưng Nhân, thị trấn Hưng Nhân, huyện Hưng Hà cấp cứu với nhiều vết thương đã được các bác sĩ ở đây nhanh chóng chẩn đoán bệnh tình.
Trao đổi với phóng viên, bác sĩ Nguyễn Văn Cường, khoa khám bệnh, Bệnh viện Đa khoa Hưng Nhân cho biết, nạn nhân nhập viện trong tình trạng nhiều vết thương trên người, sau khi chụp phim thì các bác sĩ thấy bà Mùi bị vỡ xương sọ, gẫ