Nếu không nhờ người dân xung quanh quyết liệt can ngăn, hẳn hậu quả sau đó thật khôn lường, không dám nghĩ tới.
“Hổ dữ không ăn thịt con”
Dân gian có câu “Hổ giữ không ăn thịt con”, đến loài động vật hung ác như vậy còn không thể hại con mình, ấy là đề cao cái tình mẫu tử thiêng liêng vô cùng cao quý. Vậy mà người đàn bà ấy, không hiểu do bản tính hung ác, hay sự nóng nảy không kiềm chế được mà đã vài lần dốc ngược cậu con trai bé bỏng định… ném thẳng xuống đất.
Theo tin tức ban đầu, vào khoảng 17h ngày 3/6, Trần Ngọc Hằng (27 tuổi, tạm trú tại phường Tứ Liên, quận Tây Hồ, Hà Nội ) không hiểu vì lý do gì, Hằng mặt bừng bừng sát khí, hung hăng lao ra đường dùng tay xách ngược con trai là cháu Nguyễn Ngọc Nam với ý định ném thẳng cậu con này xuống đường, miệng không ngừng chửi rủa đời, chửi rủa người.
Thấy vậy nhiều hàng xóm và cả người đi đường cùng chạy vào can ngăn, nhưng bà mẹ trẻ dường như đã không còn tính người, giằng lại đứa con và quát lớn: “Chúng mày cút hết đi, tao đẻ ra nó, tao làm gì nó mặc tao…”, rồi tiếp tục loay hoay định giáng con xuống đường lớn.
Ảnh minh họa.
Chị Nguyễn Lan H. (34 tuổi bán hàng nước gần đó) xót xa nói: “Lúc đó cô ta hung hăng lắm, thằng bé thì gào khóc thảm thiết đến là thương, các cụ bảo rồi, hổ dữ không ăn thịt con, nó mà ném thằng bé xuống đất thì còn ra gì người nữa, mẹ gì mà ác quá…”.
Nhiều người dân lớn tuổi vừa xin vừa mếu máo khóc theo đứa trẻ, cũng nghẹn ngào khuyên can hết nước: “Thôi con ơi, thằng nhỏ có sao thì từ tốn mà dạy dỗ, nó còn nhỏ xíu mà con đánh, con ném nó thế thì sao nó sống được. U xin con, rứt ruột đẻ ra mày không thương nó hay sao…?”. Anh Bùi Thế A. (hàng xóm) cũng bức xúc kể lại: “Cô ta bỏ ngoài tai lời nói của tất cả mọi người, cháu bé chỉ tạm thời an toàn khi tôi và