Công an phường Thượng Lý, quận Hồng Bàng, TP. Hải Phòng đang phối hợp cùng cơ quan chức năng làm rõ nguyên nhân vụ phóng hỏa đốt nhà ông Nguyễn Thành Trung phường này vào sáng nay (15/4).
Theo một số nhân chứng cho biết, trước khi đám cháy xảy ra, đối tượng tên L. (trú tại huyện Thủy Nguyên), có quan hệ tình cảm với chị T. (cháu vợ ông Trung), tay cầm một chai nhựa chứa chất lỏng lảng vảng quanh khu vực nhà ông Trung.
Đến 5h sáng ngày 15/4, nhà ông Trung bất ngờ bốc cháy, trong nhà có 6 người gồm: vợ chồng ông Trung (bác chị T), mẹ ông Trung 95 tuổi nằm liệt giường, chị T và hai con.
Nhà ông Trung nơi chị T. sinh sống
Ngay khi phát hiện ra đám cháy, người dân xung quanh đã kịp thời dập tắt nên tài sản trong nhà chị T. chỉ bị hư hỏng nhẹ, không có thiệt hại về người.
Đến 9h, đối tượng L. đi xe quay lại nhà chị T. Bị người dân phát hiện và đuổi bắt, L. quay xe bỏ chạy.
Được biết, L. là đối tượng đang được điều trị Metanol. Nhân lúc vợ đi nước ngoài, L. đã có quan hệ tình cảm với chị T.
Chị T. mồ côi mẹ từ nhỏ, bố đi bước nữa nên chị ở với gia đình ông Trung từ năm 7 tuổi. Chị đã từng lập gia đình và có 2 con.
Do chị T. chủ động chia tay nên thời gian gần đây L. hay đến nhà chị T. níu kéo quan hệ nhưng không thành. L quay ra gây gổ, chửi bới chị T.
Nguyễn Dịu