Premier League “đầu hàng” cô chủ quán rượu

Premier League “đầu hàng” cô chủ quán rượu

Thứ 5, 27/12/2012 | 23:58
0
Một chủ quán rượu có tên Karen Murphy đã giành chiến thắng trọn bộ 1 điểm trước Premier League trong vụ kiện việc Premier League đã phạt cô này 8.000 bảng Anh vì phát sóng các trận đấu ở Anh tại quán rượu bằng máy giải mã vệ tinh.

Tòa án tư pháp châu Âu (ECJ) vừa ra quyết định ủng hộ Karen Murphy - một chủ quán rượu ở Portsmouth trong vụ kiện Premier League cấm cô này dùng máy giải mã vệ tinh Hy Lạp để chiếu trực tiếp các trận đấu vào lúc 3 giờ chiều ngày thứ 7.

Trước đó, cô này đã bị Premier League đưa ra tòa vì sử dụng máy giải mã trong quán rượu để chiếu các trận cầu mà không có sự cho phép Premier League, và Murphy đã bị phạt đến 8.000 bảng Anh.

Theo lời của Murphy, hiện nay các quán rượu của nước Anh đã bắt đầu sử dụng các thẻ giải mã nước ngoài do một truyền hình cáp Hy Lạp phát hành cho các thuê bao thường trú tại Hy Lạp truy cập vào các trận đấu của Premier League. Các quán rượu chỉ cần mua một thẻ card và một hộp giải mã từ một người bán với giá thấp hơn của hãng Sky (hãng giữ bản quyền phát sóng tại Anh).

Bóng đá Quốc tế - Premier League “đầu hàng” cô chủ quán rượu

Cô chủ quán rượu ăn mừng chiến thắng

Murphy cho biết, bằng hình thức này cô chỉ phải trả mức phí hàng năm là 800 bảng Anh cho các dịch vụ nước ngoài, nhưng nếu sử dụng các bản quyền của Premier League thì mỗi tháng cô phải trả cho hãng Sky tới những 700 bảng Anh (tương đương 8.400 bảng Anh mỗi năm).

Trong trường hợp này, Tòa án tư pháp châu Âu đã kết luận: “Hệ thống cấp phép chiếu độc quyền các trận đấu cho các đài truyền hình ở các quốc gia thành viên và cấm khán giả truyền hình xem phát sóng các trận cầu là trái với pháp luật của châu Âu. Luật pháp quốc gia cấm nhập khẩu, bán hay sử dụng các thẻ giải mã nước ngoài là trái với tự do cung cấp các dịch vụ của EU và không thể biện minh với lí lẽ quyền tự do sở hữu trí tuệ hay mục tiêu khuyến khích công chúng tới các sân bóng đá.” Quyết định này đồng nghĩa với việc bất kì ai cũng có thể mua một máy giải mã rẻ tiên từ các nơi khác ở châu Âu.

Premier League cho rằng quyết định này buộc họ phải có một kế hoạch thay đổi lớn về cách bán bản quyền các trận cầu, bởi lẽ quyết định rõ ràng bắt buộc họ phải cho phép việc trình chiếu ở những nơi như quán rượu. Nó không chỉ ảnh hưởng tới Premier League mà còn tới việc bán bản quyền phát sóng cho các quốc gia của các môn thể thao khác. Chẳng hạn UEFA bán bản quyền phát sóng vòng giải Champions League. Giờ đây nó còn ảnh hưởng tới việc bán bản quyền các chương trình truyền hình ở các quốc gia châu Âu nói chung.

Bóng đá Quốc tế - Premier League “đầu hàng” cô chủ quán rượu (Hình 2).

Giờ các CĐV có thể xem trực tiếp các trận đấu mà không cần mua bản quyền phát sóng của Premier Leauge

ECJ còn quyết định:"Riêng các video mở đầu, bài hát ca ngợi hay các video được thu trước về các điểm nổi bật của các trận đấu và sơ đồ chiến thuật trận đấu mới có thể được bảo vệ bản quyền. Ngược lại bản thân các trận đấu không được hưởng các quyền đó”.

Tuy nhiên, theo nhận định của một số người trong cuộc, quyết định của Tòa án tư pháp châu Âu không đồng nghĩa là thu nhập truyền hình từ các nước châu Âu sẽ giảm đi một cách nhanh chóng, chỉ khoảng 130 triệu bảng Anh hay ít hơn 10% tổng số tiền bán bản quyền cho các nước khác là 1,4 tỷ bảng.

Một giải pháp khác cho Premier League là thay vì bán các bản quyền phát sóng nội địa và ở châu Âu, họ nên có có riêng kênh truyền hình thuê bao xuyên suốt các nước ở khu vưc này.

Văn Thân


Cùng chuyên mục

Kai Havertz bị tố gian lận ở trận Arsenal đại thắng Bournemouth

Thứ 7, 04/05/2024 | 23:04
Hành vi của Kai Havertz trong trận Arsenal thắng Bournemouth vào tối ngày 4/5 gây nhiều ý kiến trái chiều.

HLV Arteta triệu tập cầu thủ 14 tuổi lên đội một Arsenal

Thứ 7, 04/05/2024 | 09:12
Trong giai đoạn quyết định cuối mùa giải, HLV Arteta đã tạo ra đôi chút bất ngờ thú vị khi triệu tập cầu thủ tuổi teen Max Dowman lên tập cùng đội 1.

Bị chủ mới đưa vào danh sách thanh lý, Rashford quyết tâm ở lại M.U

Thứ 5, 02/05/2024 | 12:29
Marcus Rashford bị cho là đã rơi vào "danh sách cần bán" của Sir Jim Ratcliffe, nhưng số 10 sẽ quyết tâm chống lại dự tính này của "ông chủ mới".

Bruno Fernandes cân nhắc rời M.U ngay hè 2024

Thứ 4, 01/05/2024 | 10:34
Trong cuộc trả lời phỏng vấn mới nhất của mình, Bruno Fernandes đã có phát biểu bất ngờ khi được hỏi về tương lai.

M.U và Man City chung tay phản đối luật mới của Premier League

Thứ 3, 30/04/2024 | 20:33
Hai đội bóng thành Manchester được biết là đều đồng lòng bỏ phiếu chống với mong muốn hình thành một quy tắc mới về mặt tài chính của BTC giải Ngoại hạng Anh.