Mặc dù chưa từng làm hại ai nhưng Xiao Shuang, 16 tuổi, luôn khiến gia đình và những người hàng xóm lo lắng mỗi lần cô trốn khỏi nhà, tin tức từ NetEase cho biết.
“Dân làng từng phải đi tìm cô bé suốt cả đêm”, một người hàng xóm nói với các phóng viên và cho biết thêm, cha mẹ của Xiao buộc phải xích con lại để đảm bảo an toàn.
Theo lời kể của ông Zhu, 65 tuổi, cha của Xiao, từng mất tích suốt gần 9 ngày trước khi được một người hàng xóm tìm thấy.
“Đó là một khu rừng lớn. Nếu con bé lại chạy trốn, có thể chúng tôi sẽ không tìm thấy cháu nữa”, Zhu tâm sự. “Tôi cảm thấy rất khó khăn khi phải xích cháu lại nhưng điều đó sẽ tốt hơn cho cháu”.
Được biết, hồi năm 3 tuổi, Xiao bị ngã từ trên cao và tai nạn đó cũng là một nguyên nhân gây ra những rối loạn về mặt tâm lý và cách hành xử của Xiao hiện nay.
“Lúc đó, con bé trông như người đã chết nhưng may mắn cháu đã tỉnh lại. Tuy nhiên, có thể não của cháu đã bị tổn thương”, mẹ của Xiao chia sẻ.
Phó giám đốc Bệnh viện Tâm thần thành phố Trường Xuân chia sẻ, nếu bệnh nhân đư