Lỗi do quên... bôi đen
Chỉ trong một thời gian ngắn, dư luận cả nước biết đến Quảng Ninh với những câu chuyện về văn hoá không mấy hay ho. Sự việc, cả rạp chiếu phim tràn ngập khán giả mặc đồng phục Trung học Cơ sở phải "chìn đắm" suốt 2 tiếng đồng hồ trong cảnh nóng và bạo lực của màn ảnh rộng. Cụ thể, theo lịch trình sắp đặt hàng trăm học sinh ở độ tuổi 13-14 đã theo dõi phim Bí mật thảm đỏ (Scadal). Đây là một bộ phim có cảnh "giường chiếu" và nhiều cảnh bạo lực xen lẫn với yếu tố kinh dị. Các pha hành động tàn bạo nhằm thanh toán lẫn nhau của nhân vật trong phim xuất hiện với mật độ dày đặc. Dù đã được dán mác cấm trẻ em nhưng vẫn có hàng trăm học sinh được tổ chức vào xem.
Một cảnh nóng trong phim chiếu cho học sinh xem tại Liên hoan phim Việt Nam lần thứ 18.
Theo lý giải của hiệu trưởng trường THCS Cao Xanh- nơi có học sinh tham gia buổi chiếu phim, nhà trường đã thực hiện đúng công văn của phòng Giáo dục về việc tổ chức cho học sinh đi xem phim trong khuôn khổ Liên hoan phim Việt Nam lần thứ 18 diễn ra tại Quảng Ninh (14-16/10/2013). Việc 120 em học sinh phải xem cảnh nóng bất đắc dĩ nhà trường... vô can.
Còn đại diện phòng GD&ĐT Thành phố Hạ Long cũng khẳng định: Việc cho học sinh đi xem phim không phải do nhà trường tự quyết mà thực hiện theo sự chỉ đạo của sở GD&ĐT Quảng Ninh. Trong văn bản hướng dẫn của sở GD&ĐT đã ghi rõ "chiếu phim hoạt hình cho học sinh cấp 1, cấp 2". Trả lời báo chí, ông Ngô Văn Hợi, Giám đốc sở GD&ĐT Quảng Ninh cho biết, việc học sinh xem nhầm phim có cảnh nóng là do vào nhầm rạp, Ban tổ chức phải chịu trách nhiệm đầu tiên. Phía sở VH- TT&DL có gửi kèm danh sách và thời gian chiếu các bộ phim. Trong danh sách đã chú thích các bộ phim được bôi đen có nội dung người lớn. Tuy nhiên việc bôi đen lại để sót hai phim là "Bí mật thảm" đỏ và "Yêu anh em dám không", chính vì vậy mới tạo ra sự nhầm lẫn đáng tiếc trên.
Cách đó không lâu, dư luận cũng khá bức xúc vì trong những ngày Quốc tang Đại tướng Võ Nguyên Giáp, TP.Hạ Long (tỉnh Quảng Ninh) vẫn tổ chức "trống dong, cờ mở", băng rôn treo đầy đường phố, đông người ở các cơ quan đến diễn tập đại hội Thể dục thể thao chuẩn bị kỷ niệm 50 năm ngày thành lập tỉnh và 20 năm ngày thành lập TP. Hạ Long. Xung quanh vấn đề này ông Dương Xuân Nam, nguyên Tổng biên tập báo Tiền phong cho biết: "Bất kỳ sự kiện trọng đại nào của đất nước cũng thu hút được mọi sự quan tâm, chú ý của người dân. Trong những ngày vừa qua, không chỉ riêng bản thân tôi và gia đình mà tất cả người dân trong cả nước đều chăm chú tập trung theo dõi mọi thông tin về Đại tướng Võ Nguyên Giáp.
Trong ngày Quốc tang, ai cũng hiểu mọi hoạt động văn hóa - văn nghệ, thể thao đều phải tạm dừng hoặc hoãn lại để thể hiện lòng thành kính và tiếc thương với người đã khuất. Thế nên, những hoạt động “trống dong, cờ mở” không được chấp nhận và đáng bị phê phán. Nó đi ngược lại với tình cảm của nhân dân và ảnh hưởng đến không khí thiêng liêng của dân tộc".
PGS.TS Lê Quý Đức, nguyên Phó Viện trưởng viện Văn hoá và Phát triển.
Đáng xấu hổ và đáng trách!
Trao đổi với PV, PGS.TS Lê Quý Đức, nguyên Phó Viện trưởng viện Văn hoá và Phát triển cho rằng: "Tổ chức các hoạt động tập luyện thể dục thể thao, không treo cờ rủ trong ngày Lễ Quốc tang là sự thiếu ý thức về văn hoá, về lòng biết ơn, sự tri ân với người có công, sự kiêng kỵ trong truyền thống dân tộc... Nó còn thiếu tính nhân văn, nhân sinh, tính giáo dục với thế hệ trẻ. Tất cả chứng tỏ sự thiếu thận trọng, thiếu trách nhiệm của những người làm văn hoá.
Sự thiếu thận trọng của chính những người làm văn hoá còn thể hiện trong sự việc huy động học sinh xem phim có cảnh nóng, không phù hợp lứa tuổi. Chứng tỏ người làm văn hoá nhưng họ không hiểu gì về văn hoá. Rõ ràng đã có quy định về độ tuổi mà vẫn cho các em xem phim không nên xem và đó là quy định của chính ngành văn hoá. Ngành văn hoá cần phải gương mẫu đầu tiên thì họ lại không làm tròn vai".
Chị Nguyễn Thu Hương, TP. Hạ Long (Quảng Ninh) cho rằng, thời gian gần đây có quá nhiều sự kiện văn hoá nhưng tổ chức thì rất phi văn hoá. Từ sự kiện vào ngày Quốc tang và gần đây nhất là "sạn" diễn ra tại Liên hoan phim Việt Nam lần thứ 18 diễn ra tại Quảng Ninh. Việc "đưa" các học sinh đi vào rạp mà không hề xem nội dung phim là gì? Lỗi không ở các nhà làm phim, vì phim thì có nhiều tình tiết và loại phim khác nhau, nhưng những người phụ trách học đường thì phải suy nghĩ lại, ban tổ chức gửi vé đi xem thì ít nhất các thầy cô cũng phải biết được phim đó chiếu cái gì chứ. Không thể đòi hỏi liên hoan phim chỉ có những bộ phim ngây thơ? Những sai phạm trên cho thấy thái độ làm việc thiếu trách nhiệm của người lớn, giáo viên, ban tổ chức. Kiểu khán giả đi chỉ thêm phần náo nhiệt khiến hệ luỵ như vậy?
PGS.TS Lê Quý Đức đánh giá: “Nếu hai sự việc trên xảy ra ở các địa bàn khác nhau hoặc thời gian cách xa thì có thể thông cảm. Nhưng cả hai sự kiện cũng diễn ra cùng một thời gian, không gian như vậy, suy cho cùng những người làm văn hoá quá thiếu ý thức, nhận thức về văn hoá. Những người này phải tự nhận ra ý thức văn hoá của mình. Nếu sự kiện diễn ra đơn lẻ, cách xa nhau thì có thể thông cảm nhưng chỉ trong tháng 10 mà xảy ra hai "sự cố" về văn hoá ở Quảng Ninh quả là điều đáng trách”.
“Nó thể hiện tầm văn hóa của người làm văn hóa” "Các "lỗi văn hoá" trong các sự việc trên phần nào phản ánh trình độ văn hoá chung của đất nước còn nhiều vấn đề hạn chế. Và đó cũng là hạn chế chung của nền nghệ thuật Việt Nam. Tôi không phủ nhận những thành quả đã có nhưng kể cả Đại hội hội Nhà văn cho đến cuộc liên hoan này liên hoan kia, Festival này Festival khác… rồi đến tổ chức các sự kiện văn hoá thiếu tính chất chuyên nghiệp, thiếu trình độ văn hóa. Trình độ về nhận thức tổ chức sự kiện cho đến tính thận trọng trong tổ chức sự kiện hết lần này đến lần khác đều để xảy ra những hạt sạn. Và nó đúng là thể hiện tầm văn hoá của người Việt Nam từ những người quản lý lãnh đạo đến những người làm văn hoá. Không chỉ người quản lý, người sáng tạo mà cả người nghiên cứu cũng có sự a dua, phụ hoạ mà không dám nói lên tiếng nói của mình", PGS.TS Lê Quý Đức chia sẻ. |
Thơm- Loan