Cầu thủ 37 tuổi đã chơi trận đầu tiên của mình trước mùa giải sau khi nghỉ phép kéo dài. Tất nhiên trên thực tế là Ronaldo không muốn về lại Man United vì anh muốn được ra đi do CLB không được tham dự Champions League 2022/23.
Sau gần 1 tuần tập cùng đội trẻ, tiền đạo 37 tuổi đã được xếp đá chính trong trận tiếp đón Rayo Vallecano trên sân Old Trafford. Trước đối thủ yếu hơn hẳn về trình độ nhưng CR7 chơi mờ nhạt và bỏ lỡ một cơ hội rất ngon ăn trong hiệp 1.
Trong lúc nghỉ giải lao, có thể thấy Ronaldo và Ten Hag đã có trao đổi với nhau. Tuy nhiên, thái độ của Ronaldo cho thấy dường như không hài lòng với những gì mà ông thày người Hà Lan đang yêu cầu ở anh ta. Không rõ sự bất đồng là gì, nhưng có vẻ, Ronaldo không vui. Hai thày trò mặt đối mặt nhưng không hề nhìn thẳng vào mắt đối phương.
Sau khi hiệp 1 khép lại, Ronaldo ra sân nghỉ đề nhường chỗ cho tài năng trẻ Amad Diallo. Đáng nói, Diallo đã ghi bàn mở tỉ số chỉ sau 3 phút vào sân.
Ronaldo sau đó đã rời Old Trafford thay vì ngồi theo dõi đồng đội đến hết trận đấu. Đây là hành động không tôn trọng HLV Ten Hag lẫn các đồng đội ở M.U. Louis Saha, người từng khoác áo MU từ 2004 đến 2008 cũng không đồng tình với cách làm của đồng đội cũ: “Tôi không phải Cristiano Ronaldo, nhưng là một fan Man United. Tôi đã cảm thấy như cậu ấy chưa thể hiện đủ điều đó, Ronaldo chỉ đang nghĩ cho bản thân mà thôi. Tôi sẽ không đánh giá Ronaldo, vì cậu ấy là một cầu thủ tuyệt vời và tôi không ở vị trí của đó nên tôi không thể nói thay cảm giác”.
DUY PHONG