Rừng xanh thành… rừng đen

Rừng xanh thành… rừng đen

Thứ 3, 23/07/2013 | 10:28
0
Ông Nguyễn Văn Thanh, phó Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm huyện khánh Vĩnh (Khánh Hòa) xác nhận, vùng rừng bị đốt phá cháy đen trong các ảnh đưới đây là rừng phòng hộ ở tiểu khu 105, đầu nguồn sông Chò.

Nơi này ở địa bàn xã Khánh Bình (Khánh Vĩnh), thuộc lâm phần do Công ty TNHH một thành viên Lâm Nghiệp Trầm Hương quản lý.

 Việt Nam Xanh - Rừng xanh thành… rừng đen

Từ bìa rừng thuộc thôn Sông Chò (Cư San, M”Đrắk, Đắk Lắk), sau hơn 2 giờ đi bộ leo dốc, lội suối dưới những tán rừng rậm, chúng tôi đến khu rừng Đông Ha, thuộc địa bàn xã Khánh Bình. Qua một con dốc đứng, cảnh tượng đập vào mắt chúng tôi là những vạt cây rừng bị chặt ngã ngổn ngang, đốt cháy đen.

Việt Nam Xanh - Rừng xanh thành… rừng đen (Hình 2).
Trên một khu vực trải rộng ba triền núi, mọi cây lớn, cây nhỏ đều bị cưa hoặc chặt ngã. Rừng xanh đã thành rừng đen.

 Việt Nam Xanh - Rừng xanh thành… rừng đen (Hình 3).

Người dẫn đường cho chúng tôi là anh Triệu Văn Phúc, dân tộc Dao, công an viên xã Cư San bàng hoàng, không ngờ mức độ tàn phá rừng lại khủng khiếp đến vậy.

 Việt Nam Xanh - Rừng xanh thành… rừng đen (Hình 4).

Có nhiều cây cao đến 20 m, đường kính gốc một người ôm. Khi Công ty Lâm Nghiệp Trầm Hương phát hiện việc chặt phá rừng ở tiểu khu 105, đã có hơn 25,3 ha rừng giàu và rừng non tái sinh ở đây bị chặt phá trắng, làm thiệt hại khoảng 6.300 m3 gỗ.

 Việt Nam Xanh - Rừng xanh thành… rừng đen (Hình 5).

Theo ông Thanh, có thể người dân xã Cư San phá rừng ở tiểu khu 105 để làm rẫy. Để ngăn chặn việc này, Kiểm lâm đã gắn nhiều bảng cấm đốt phá rừng, làm nương rẫy. Dù được gắn ở độ cao gần 3 m, bảng cấm này vẫn bị xóa mất chữ C và bắn đạn ria (đạn súng tự chế) vào.

 Việt Nam Xanh - Rừng xanh thành… rừng đen (Hình 6).

Tiếp giáp với khu vực 25 ha rừng vừa bị phá là khu nương ngô của đồng bào dân tộc Mông, xã Cư San.

Việt Nam Xanh - Rừng xanh thành… rừng đen (Hình 7).

Những dấu vết còn lại ở nương ngô cho thấy, cách đây ít lâu nơi này còn là rừng già. Xã Cư San có 99% dân số là người dân tộc phía Bắc di cư vào, năm 2007 có 4.500 dân, hiện nay đã có 7.000 dân. Với tình trạng tăng dân số rất nhanh do di dân tự do, không ai dám chắc, nạn phá rừng làm rẫy ở đây sẽ chấm dứt.

Theo Tiền Phong 

Hình ảnh đau lòng từ rừng xanh

Thứ 3, 23/04/2013 | 13:19
Đó là những nỗi đau đớn, tuyệt vọng mà khi thưởng thức những món ăn, vị thuốc, vật phẩm... từ thú rừng chắc không ai có thể tưởng tượng nổi.

Trả lại những gì đã lấy từ rừng xanh

Thứ 4, 10/04/2013 | 14:47
Anh Trần Đức Hùng (sinh năm 1968) trú tại tổ 6, thị trấn K’Bang, tỉnh Gia Lai đã từng phải lĩnh án 27 tháng tù giam vì tội “chống người thi hành công vụ” và “vi phạm các quy định về khai thác và bảo vệ rừng”.

Người đẹp thất tình vào rừng làm 'nữ chúa rừng xanh'

Thứ 3, 11/06/2013 | 10:07
Lời đồn về một 'nữ chúa rừng xanh' xinh đẹp tuyệt trần, nhưng vì thất tình nên lánh xa 'trần thế', bao năm qua sống cô độc một mình giữa chốn rừng xa, ngày đêm bầu bạn với rắn rết, chim muông... cứ lảng vảng như gió mây trong những chuyến lang thang của tôi giữa đại ngàn Trường Sơn.

Nữ chúa rừng xanh trên cao nguyên Di Linh (Kỳ cuối)

Chủ nhật, 14/04/2013 | 15:20
Nhiều tài liệu về nữ tướng Ka Nhòi đều khẳng định rằng phong trào Mọ Kọ không hề có sự lãnh đạo của một lực lượng nào khác, nghĩa là một phong trào hoàn toàn tự phát. Nhưng trong những câu chuyện về bà mà cận thần K'Sen thường kể đi kể lại cho con cháu mình nghe, vẫn thấp thoáng đâu đó hình bóng của một người Kinh mà ngoài bà Ka Nhòi, ngay cả ông cũng chưa một lần được nói chuyện cùng.

Sự mất mát của đảng cướp rừng xanh

Thứ 5, 27/12/2012 | 23:42
Biết không thể mua chuộc được đảng cướp rừng xanh nên bọn Mỹ Diệm luôn "lên dây cót" cho lực lượng tại Châu Thành tiêu diệt lực lượng này.

Huyền thoại 'Rừng Tướng Giáp'

Thứ 4, 29/05/2013 | 10:40
Hẳn phải có nguyên nhân đặc biệt khiến cánh rừng bản Nhọt – Phù Yên (Sơn La) không “biến mất”?