Chào mọi người!
Tôi là một phụ nữ chứ chẳng phải đàn ông gì đâu. Vậy mà hôm nay tôi bị ê mặt khi phải lĩnh phạt 500 nghìn đồng vì tội đi làm muộn vì mải hóng xe bọc thép của Tổng thống Mỹ Obama.
Vốn dĩ tôi cũng chẳng ham hố gì xe, nhưng khổ nỗi, vợ chồng đi chung xe mà chồng tôi lại mê xe. Huống chi mấy hôm trước thấy báo đài đưa tin Tổng thống Obama sang Việt Nam đi cái xe gì mà One One đó. Nghe nói xe được bọc thép chống đạn ghê lắm.
Mấy hôm trước, đài báo liên tục đưa tin cái xe ông Obama đi bọc thép chống đạn hoành tráng lắm. Vậy là sáng nay chồng tôi đòi phải đi xem tận mắt con xe đó bằng được. Ảnh minh họa.
Vậy là sáng sớm nay, khi tôi đang hí hửng đến công sở làm việc ngày đầu tuần thì chồng tôi hùng hồn tuyên bố: “Hôm nay mình có hứng sang khách sạn Marriott chơi một lúc với tôi không?”
Tôi hoảng hốt bảo: “Đến giờ đi làm rồi mà anh còn mê ngủ à?”. Chồng tôi đáp luôn: “Mê ngủ là mê ngủ thế nào, đến xem Obama với con Cadillac One The Beast cái rồi hãy đi làm. Cả năm có một lần đi muộn, đi em nhé. Anh cầu xin đấy”.
Vậy là tôi lên xe và theo chồng đi khám phá xe, xem ông Obama ngoài đời thực một lần. Vừa lên xe, chồng tôi đã phóng vội vã khiến tôi suýt rơi xuống. Gã chồng ham xe của tôi còn hí hửng chêm thêm một câu: “Ôm chắc vào, mình phải đi nhanh không là không chen chân được với người ta”.
Đúng là nhanh thật, mới có 10 phút mà chồng tôi luồn lách vượt qua hết các xe để tới cổng khách sạn 5 sao kia chờ Tổng thống Mỹ ra. Chờ mãi, chờ mãi đến 9 rưỡi vẫn không thấy xe One One kia xuất hiện. Chồng tôi ngáp ngắn ngáp dài “Sao lâu thế nhỉ? Lâu thế?”.
Tôi thì hốt hoảng với 3, 4 cuộc điện thoại của sếp mà chẳng dám bắt máy. Nhìn quanh đám đông chở xem Tổng thống Mỹ, lạ lùng toàn cánh đàn ông.
Thấy ai cũng bàn