Dùng kéo cắt tóc vợ và đâm chết người
Con hẻm, nơi nhiều người dân chứng kiến khám nghiệm hiện trường.
Mặc dù cặp vợ chồng trẻ Trần Bảo Lộc (SN 1980, ngụ quận 1) và Nguyễn Thị Ngọc Phụng (SN 1984, ngụ quận 1) đã cưới nhau nhiều năm nay, và đã có với nhau ba mặt con, nhưng cuộc sống vợ chồng của họ vẫn không thể tránh khỏi những mâu thuẫn thường tình, nhỏ nhặt như bao người khác. Đáng nói, khi chỉ vì ghen, Lộc dùng kéo định cắt tóc vợ để cảnh cáo, thì người cha dượng đến can ngăn và xảy ra án mạng .
Ngày 1/7, Công an quận 1 ( TP.HCM ) cho biết, cơ quan này vừa chuyển toàn bộ hồ sơ cùng đối tượng Trần Bảo Lộc, để điều tra về hành vi giết người .
Theo tin nhanh ban đầu, vào khoảng 21h ngày 29/6, tại căn nhà 100/4/2 đường Trần Hưng Đạo, phường Phạm Ngũ Lão (quận 1), Lộc cùng vợ là chị Phụng xảy ra cãi nhau sau khi dự tiệc sinh nhật cho con trai sinh đôi mới 5 tuổi về. Lộc xuống bếp lấy kéo định cắt tóc vợ nhằm cảnh cáo. Lúc này, người cha dượng ở phòng bên cạnh là ông Phương Hoài Ngh. (49 tuổi, ngụ quận 1, TP.HCM) tới can ngăn.
Dường như sự nóng giận nhất thời vì ghen, đã khiến cho Lộc không thể kiềm chế bản thân mình, không phân biệt được rằng, mình đang hành xử theo kiểu côn đồ với vợ. Và, trong lúc nóng giận, Lộc dùng kéo trong tay, đâm thẳng vào ngực ông Ngh., khi ông này chưa kịp trở tay.
Sau khi, đâm ông Ngh. nằm bất động bên vũng máu, và được người nhà đưa đi bệnh viện cấp cứu. Còn Lộc, sau khi gây án xong, đi lên phòng nằm ngủ và không quan tâm đến chuyện gì khác. Đến rạng sáng 30/6, ông Ngh. tử vong . Người nhà cũng đến Công an phường Phạm Ngũ Lão trình báo vụ việc.
Sau khi bị bắt, Lộc thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Sau khi bị bắt, Lộc cho rằng, chỉ vì nóng giận nên không thể