Cô Rachael Rarrokh, 37 tuổi, mắc phải hội chứng biếng ăn và phải chiến đấu với căn bệnh trong suốt hơn 10 năm qua, tin tức từ Mirror cho biết. Được biết, cân nặng của Rachael bắt đầu giảm sút từ khi cô bị mất việc và phải cố gắng vượt qua những ký ức đau lòng.
Từ một cô gái khỏe mạnh, thân hình cân đối, người phụ nữ đến từ California, Mỹ , trở nên tiều tụy, hốc hác với cân nặng chỉ còn khoảng 18 kg và dường như không còn chút sức lực nào. Bệnh tình của Rachael ngày càng chuyển biến xấu và cô gần như sắp chết.
Trong một đoạn video kêu gọi sự giúp đỡ của mọi người được đăng tải trên Youtube , Rachael khẩn cầu: “Tôi cần sự giúp đỡ của các bạn. Tôi mắc phải chứng rối loạn ăn uống và tình trạng bệnh rất nghiêm trọng”.
“Hiện giờ, tôi chỉ nặng khoảng 18 kg và có thể sẽ không bệnh viện nào nhận điều trị cho tôi nữa”, Rachael tâm sự .
Tình trạng sức khỏe của Racheal khiến chồng cô, Ron Edmondson, phải bỏ việc để toàn tâm toàn ý chăm sóc cho vợ.
Trên trang web gây quỹ ủng hộ để chữa bệnh cho Rachael, Rod cho biết, vợ anh cần phương pháp điều trị đặc biệt.
“Chỉ có duy nhất một bệnh viện trong cả nước này điều trị cho những bệnh nhân với trọng lượng cơ thể nhẹ như vậy. Tôi nhất định phải đưa vợ mình đến đó”, Rod viết.
Được biết, căn bệnh khiến Rachael gặp phải nhiều di chứng sức khỏe nghiêm trọng khác, bao gồm suy tim, suy gan, bệnh về thận,...
Nói về vợ mình, Rod chia sẻ, Rachael là một “người phụ nữ quyến rũ, tốt bụn