Sống sót sau khi bị bệnh dại mà không cần có vắc-xin

Sống sót sau khi bị bệnh dại mà không cần có vắc-xin

Thứ 5, 27/12/2012 | 23:44
0
Jeanna Giese, sống ở quận Fon du Lac, tiểu bang Wisconsin, Mỹ, được cộng đồng y học công nhận là người đầu tiên sống sót sau khi mắc bệnh dại mà không hề được tiêm vắcxin.

Vào năm 2004, Jeanna lúc đó mới 15 tuổi và bị nhiễm virus dại do bị dơi cắn. Ban đầu cô không biết là mình đã bị truyền bệnh và không tới cơ sở y tế cho tới khi cô có những triệu chứng đầu tiên của bệnh sau 37 ngày kể từ khi bị dơi cắn.

Triệu chứng của bệnh ngày càng tác động mạnh tới cơ thể của cô và sau đó cô nhập viện trong tình trạng hôn mê.

Xã hội - Sống sót sau khi bị bệnh dại mà không cần có vắc-xin

Nhưng thay vì từ bỏ, Rodney Willoughby, một chuyên gia điều trị ở bệnh viện đã quyết định thử nghiệm một phương pháp mới để cứu cô sau khi được sự đồng ý của cha mẹ cô. Phương pháp điều trị của chuyên gia này đã phát huy tác dụng và cô đã thoát khỏi căn bệnh chết người.

Dù phương pháp này để lại một vài di chứng trong não, nhưng cô đã phục hồi rất nhanh trước sự ngạc nhiên của các bác sỹ.

Thiên Yết