Đao kiếm vô tình
“Mưu hèn, kế bẩn” là cụm từ giang hồ lan truyền mỗi khi nhắc tới một ông, bà trùm khét tiếng nào đó. Trong một xã hội hòa bình, chắc chắc những ông, bà trùm này sẽ không thể có “đất” để tại, hoặc hoành hành. Với sự vào cuộc quyết liệt của cơ quan công an, nhiều ông trùm giang hồ lần lượt sa lưới, những tay giang hồ cộm cán đành bó tay trước “lưới trời”.
Trong những bài viết này, chúng tôi sẽ lột tả toàn diện nhất những bí ẩn về những độc kế, mưu hèn của những ông trùm, bà trùm giang hồ khét tiếng. Lý giải vì sao chúng lại “ra tay” tàn nhẫn với nhau để độc chiếm lãnh địa, cát cứ giang hồ.
Ông trùm Năm Cam, cái tên đã trở thành nỗi ám ảnh khủng khiếp đối với giới giang hồ một thời nay đã trở về với cát bụi. Tuy nhiên, vì sao giang hồ lại gọi Năm Cam là “bố già” của mọi ông trùm vẫn luôn là một ẩn số.
Giang hồ thanh toán nhau chỉ vì tranh giành quyền lực ngầm (ảnh minh họa)
Một thời trục giang hồ Năm Cam – Hải Bánh - Dung Hà trở thành cỗ máy ghê rợn, ai nhắc tới đều phải lắc đầu lè lưỡi. Đã có lúc bộ 3 này trở lên thân thiết, “yêu thương” nhau đến kỳ lạ. Có lúc giang hồ suy đoán Dung Hà và Năm Cam có những tình cảm hết sức đặc biệt, họ gọi với cái tên trìu mến anh Năm, chị Dung.
Có những lúc Dung Hà và Hải Bánh từng chung lưng đấu cật, như hổ báo cùng rừng. Hải Bánh mang ơn Dung Hà vì một thời thu nạp là cánh tay đắc lực, đã có lúc Dung Hà mượn kế đưa Hải Bánh về với Năm Cam để nắm tin tức rồi nội công, ngoại kích kiềm chế ông trùm.
Nhưng chẳng ngờ, Năm Cam có phần “cao tay” hơn khi dần thu phục Hải Bánh, cho y những lợi ích nhất định nhưng ngược lại ông trùm giang hồ này lại dùng chính Hải Bánh làm công cụ để “xử lý” bà trùm Dung Hà.