Theo tin tức cập nhật, khoảng 7h30 sáng nay, người dân chứng kiến cảnh một người đàn ông lái xe ô tô chở con nhỏ khoảng 3 tuổi, khi vừa đến cổng trường mầm non (tại thị xã La Gi, tỉnh Bình Thuận) thì bị 6 người đi trên một xe ô tô khác đến chặn đầu. Sau đó, nhóm người này khống chế hai bố con cháu bé và đưa họ về hướng TP.HCM.
Chứng kiến sự việc trên, nhiều người dân tỏ ra hoang mang, lo sợ. Mọi người cho rằng, rất có thể đây là một vụ bắt cóc tống tiền hoặc một vụ “thanh toán” do mâu thuẫn trước đó.
Sau khi nhận được thông tin phản ánh từ người dân, công an tỉnh Bình Thuận đã phối hợp với các lực lượng chức năng tiến hành xác minh, thu thập tài liệu để làm rõ.
Cổng trường mầm non - nơi xảy ra sự việc (Ảnh internet).
Theo đó, người đàn ông bị “bắt cóc” được xác định là anh Lê Hồng P. (37 tuổi, ngụ tại xã Phước Hội, thị xã La Gi, tỉnh Bình Thuận). Anh P. hiện là chủ nhà hàng lớn trên địa bàn.
Sáng 26/8, vẫn như thường ngày, anh P. chở theo đứa con nhỏ đi học mẫu giáo. Khi đến trước cổng trường mẫu giáo Tuổi Thơ thì bị một nhóm người khống chế, đưa hai bố con anh P. đi theo.
Được biết, sau khi sự việc xảy ra, cục Cảnh sát Hình sự (C45 Bộ Công an) cũng vào cuộc để phối hợp với công an địa phương làm rõ sự việc.
Tuy nhiên, trao đổi với PV báo Người Đưa Tin, lãnh đạo Cục Cảnh sát hình sự khẳng định, sự việc trên không phải là vụ bắt cóc như người dân phản ánh.
Lãnh đạo C45 cho biết, một tổ công tác của công an một quận trên địa bàn TP Hà Nội đã đưa hai bố con anh P. đi để làm việc vì cơ quan công an tình nghi anh P. liên quan đến đường dây làm giả tài liệu, con dấu của cơ quan nhà nước mà đơn vị này đang điều tra .
Tổ công tác trên không đưa anh P. đến trụ sở công an thị xã La Gi, tỉnh Bình Thuậ