Mọi lời bào chữa đều trở nên lố bịch, Tây Ban Nha đã rời London trong sự tủi hổ của một kẻ vừa từ chín tầng mây rơi thẳng xuống mặt đất.
Rơi vào một bảng đấu quá nhẹ, người ta trông đợi ở Tây Ban Nha nhiều hơn thế. Morocco, Nhật Bản hay Honduras chỉ là cái tên quá nhỏ bé trước những thành tích vô tiền khoáng hậu mà bóng đá Tây Ban Nha đã tạo ra. Vậy mà điều nực cười nhất trong lịch sử (lời của tờ Sport) lại xảy ra, Nhật Bản hạ gục thày trò Luis Milla dễ như ăn bắp. Chưa hết, đến Honduras đã chứng minh mình không hề thua kém đại diện châu Á và Morocco cũng muốn thử vận may (đáng tiếc, họ chỉ... hòa).
TBN của Milla tất nhiên khó có thể đem so với đội tuyển "xịn" của Del Bosque, nhưng công bằng mà nói, các đối thủ ở bảng D Olympic cũng đâu phải là những Croatia, Bồ Đào Nha hay Italia. Hơn nữa, đoàn quân mà Milla mang đến London đều là những hảo thủ hạng nhất so với đối thủ cùng trang lứa. Thế mà TBN vẫn thua theo kịch bản đầy cay đắng.
Bất chấp việc Javi Martinez, Jordi Alba, Juan Mata vừa có một kỳ Euro mệt nhoài, Milla vẫn nhất quyết điền tên họ vào danh sách với hy vọng bộ ba cầu thủ này sẽ đem lửa từ chức vô địch châu Âu vào Olympic. Sai lầm đó đã mang đến những phản ứng ngược. Alba chạy không ra hơi, Martinez chỉ chơi tròn vai và không phải chỗ dựa cho hàng thủ, những gì Mata có được chỉ dừng ở mức cơ hội. Họ không tạo nên những cơ hội hay sở hữu các bàn thắng, vậy nhưng cả ba đều biết cánh kiếm được cho mình những... thẻ vàng, góp phần tạo nên một Tây Ban Nha xấu xí.
Rõ ràng Milla đã thất bại, ngay từ khi chọn những con người này làm nhân tố cho kế hoạch đầy tham vọng. Với danh hiệu Vua châu Âu hồi tháng đầu tháng 7, Martinez, Alba và cả Mata đều cảm thấy Olympic thật vô vị. Hẳn là thế, bởi khi họ đã đứng trên đỉnh cao, cái họ muốn với tới là một danh hiệu cao hơn (như World Cup) chứ không phải cúi xuống nhặt tấm HCV Olympic. Tinh thần chiến đấu không có, dĩ nhiên khó có thể điều khiển những đôi chân vốn đang mệt mỏi, chưa kể họ lại ra sân với thái độ trịch thượng của bậc đàn anh.
Tham vọng của Tây Ban Nha tan thành mây khói. Olympic Tây Ban Nha đã đi, bỏ lại phía sau con đường đầy tham vọng: Đoạt 3 chức vô địch Euro, World Cup và Olympic chỉ trong vòng 2 năm.
Song Vịnh