“Thần đồng” lạc lối vì phim sex

“Thần đồng” lạc lối vì phim sex

Thứ 6, 28/12/2012 | 00:02
0
Từng là học sinh giỏi Hóa cấp tỉnh, 10 năm liền là học sinh giỏi toàn diện nhưng cuộc đời cậu học trò Nguyễn Xuân trường rẽ lối bởi những ám ảnh ma quái về phim sex.

“Thần đồng” không có bố

Từ nhỏ, Nguyễn Xuân Trường đã ham học và dành phần lớn thời gian vùi đầu vào sách vở. Trong lớp, các bạn vẫn gọi trường là “mọt sách”. Chưa học tới chương trình Hóa học cấp III nhưng Trường có thể giải thành công các đề thi Hóa đại học.

Một lần trong giờ học Hóa lớp 9, thầy giáo bộ môn ra một đề thi và treo thưởng: “Nếu ai giải được bài này, điểm tổng kết sẽ đạt 10 phẩy”. Thầy và trò lớp 9A vô cùng ngạc nhiên vì chỉ sau 15 phút, Trường đã đưa ra đáp án chính xác. Tài năng Hóa được phát hiện, Trường được “nhắm” vào đội tuyển học sinh giỏi của trường.

Thế nhưng cậu học trò ham học lại có một tuổi thơ buồn tủi bởi từ khi Trường lên 6 tuổi, bố đã bỏ mẹ con cậu đi theo người đàn bà khác. Chúng bạn thường trêu chọc cậu: “Thằng không có bố. Bố mày có vợ mới rồi”. Những lúc ấy, Trường tức tối lao vào chúng đánh đấm túi bụi. Cho đến giờ, Trường vẫn còn nhớ hình ảnh mẹ khóc nấc lên ôm đứa con trai mặt mày sưng tím.

Tủi thân nhưng Trường thương mẹ nhiều hơn. Lương tháng “3 cọc 3 đồng” chẳng đủ nuôi 3 miệng ăn, đêm nào mẹ cũng kỳ cạch đạp máy khâu dến sáng. Trường chỉ sợ mẹ không vượt qua được sự chịu đựng sau rất nhiều những cam chịu, nhẫn nhịn.

Pháp luật - “Thần đồng” lạc lối vì phim sexẢnh minh họa

Trường quan tâm đến mẹ bằng cách đỡ đần mẹ việc nhà, quyết tâm trở thành chỗ dựa cho mẹ. Mẹ cậu đã mừng rơi nước mắt khi đứa con trai học giỏi tất cả các môn. Dù thiếu vắng bố nhưng sự ấm áp đã dần trở lại trong gia đình nhỏ bé của ba mẹ con Trường.

Tương lai vụt tối

Biết con trai mê công nghệ, mẹ đã mua tặng Trường dàn máy vi tính vào dịp sinh nhật lần thứ 14. Đặt tay lên bàn phím mà niềm trong cậu vỡ òa. Nhưng cái họa cũng từ đó mà ra.

Chúng bạn truyền tay cho Trường một chiếc đĩa hình và nói rằng nó chưa phần mềm trợ giúp lập trình. Trường hăm hở mở đĩa ra. Nhưng cậu giật thót mình vì những hình ảnh “lạ”. Suốt đêm hôm đó, Trường bị những cảnh “nóng” ám ảnh dù đã cố gạt ra khỏi đầu. Một ngày, hai ngày, chiếc đĩa vẫn ở đó mà mẹ chưa về nhà. Trường đóng chốt cửa rồi nhét đĩa vào ổ cứng. Chiếc đĩa đen đã biến Trường thành một con người khác. Trước mặt mẹ, Trường vẫn lễ phép như một đứa con ngoan. Nhưng rảnh ra là cậu cắm đầu vào màn hình, xem đĩa sex. Việc nhà bê trễ, Trường cũng bỏ bê học hành. Cậu bứt rứt vì những cảnh nóng quay cuồng.

Một đêm mưa tháng 6/2003, trên đường về nhà, Trường gặp Vân, cô bé hàng xóm.

- Đi đâu về đấy?

- Mua rượu về cho bố

Vân đáp cộc lốc, nhưng tự dưng Trường thấy cô bạn gái có sức hút kỳ lạ. Trường cứ chạy theo sau, huyên thuyên đủ chuyện. Mải vui, Vân mất lái và chiếc xe đạp đổ kềnh. Trường hớt hải chạy lại hỏi thăm. Khi chạm vào người Vân, những cảnh sex hiện lên trong đầu cậu rõ mồn một. Bị Vân phảh ứng kịch liệt, Trường một tay ghì chặt, một tay bịt mồm cô bé. Nhưng với vóc dáng nhỏ con, Trường không khống chế nổi Vân. Như con thú hoang, Trường dùng tay siết cổ Vân cho đến khi cô bé lịm dần. Thấy Vân vẫn còn thở, Trường kéo tuột Vân xuống mương nước rồi tháo chạy. Hai tháng sau, Trường bị bắt khi đang trọ học ở thành phố Hạ Long, Quảng Ninh.

Tại trại giam Quảng Ninh, nom trường già dặn hơn cái tuổi 22. Các phạm nhân khác nói rằng Trường học nhiều nên “ngộ”, nhiều lúc cư xử không bình thường. Biết lai lịch và tận mắt chứng kiến sự thông minh của Trường, các bạn tù thường gọi cậu bằng biệt danh “thần đồng”. Trong công việc được giao, Trường luôn đạt kỷ lục về định mức. Ở đội làm hàng mã, theo khoán, mỗi phạm nhân phải dán 400 tờ/ngày, nhưng Trường chỉ làm việc đó trong một buổi sáng. Trường là một trong số những phạm nhân được đặc xá, tha tù Tết 2009. Đây cũng là phạm nhân có mức án cao nhất ở đây.

Rôi đây, Trường sẽ tiếp tục việc học còn dở dang, nuôi ước mơ trở thành kỹ sư tin học với tương lai xán lạn, không để mẹ phải tổn thương hơn nữa. Trường nói,mẹ cậu hi vọng cậu có thể rũ bỏ hết những muộn phiền quá khứ để bắt đầu lại cuộc đời.

San Lam


Cùng chuyên mục

Bắt đối tượng đánh người thương tích rồi trốn nã

Chủ nhật, 28/04/2024 | 19:55
Sau khi biết mình bị khởi tố, bắt tạm giam về tội Cố ý gây thương tích, Nguyễn Dương Tùng đã bỏ trốn nhưng không thoát khỏi sự vây bắt của lực lượng công an.

Tiết lộ về kẻ cầm đầu trang web phát tán 19 triệu nội dung đồi trụy

Chủ nhật, 28/04/2024 | 16:45
Nhóm đối tượng do Vinh cầm đầu trực tiếp điều hành, quản lý website "Thiendia2.cc" với hơn 1,1 triệu thành viên trên toàn cầu.

Thông tin mới vụ cô gái chết khô trên sofa: Ô tô biến mất, sim bị tháo

Chủ nhật, 28/04/2024 | 15:21
Liên quan tới vụ việc cô gái chết khô trên sofa khu căn hộ cao cấp ở Hà Nội, cơ quan chức năng vừa thông tin thêm một số tình tiết quan trọng.

Lâm Đồng: Bắt giám đốc trốn truy nã 22 năm

Chủ nhật, 28/04/2024 | 13:22
Sau 22 năm trốn lệnh truy nã về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Phạm Văn Bộ đã thay tên đổi họ, làm giám đốc 3 công ty trước khi bị công an bắt giữ.

Gia Lai: Cảnh báo “sập bẫy” lừa đảo núp bóng mại dâm online

Chủ nhật, 28/04/2024 | 12:37
Với hình ảnh các hotgirl xinh đẹp, nóng bỏng, kèm lời đường mật, nhiều người đàn ông ở tỉnh Gia Lai đã “sập bẫy” mại dâm online, núp bóng lừa đảo công nghệ cao.
     
Nổi bật trong ngày

Hành trình lật mặt kẻ thủ ác vụ án sát hại người tại Đồng Nai

Chủ nhật, 28/04/2024 | 09:08
Đối tượng ra tay giết người tình là bác sĩ tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đồng Nai.

Khởi tố trưởng phòng nhận hối lộ của học viên thi sát hạch lái xe

Thứ 7, 27/04/2024 | 06:00
Công an tỉnh Bắc Kạn đã khởi tố Trưởng phòng quản lý vận tải, phương tiện và người lái, Sở Giao thông vận tải tỉnh Bắc Kạn về tội “Nhận hối lộ”.

Lâm Đồng: Bắt giám đốc trốn truy nã 22 năm

Chủ nhật, 28/04/2024 | 13:22
Sau 22 năm trốn lệnh truy nã về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Phạm Văn Bộ đã thay tên đổi họ, làm giám đốc 3 công ty trước khi bị công an bắt giữ.