Thắng Aston Villa, Chelsea leo lên ngôi đầu bảng

Thắng Aston Villa, Chelsea leo lên ngôi đầu bảng

Thứ 5, 22/08/2013 | 08:28
0
Với chiến thắng 2-1 trước Aston Villa trong trận đấu được đẩy lên đá sớm của vòng 3, Chelsea đã có 2 trận thắng từ đầu mùa và họ đã có 6 điểm, nghiễm nhiên leo lên ngôi đầu bảng Premier League.

Được thi đấu trên sân nhà, Chelsea đã thể hiện được sự vượt trội của họ với bàn thắng mở tỷ số sớm. Tuy nhiên, sau đó đội bóng này đã không còn duy trì được sức ép mạnh mẽ và để Aston Villa bật lại. Dù khả năng phản công của đội khách nhạt nhòa, nhưng với những cá nhân xuất sắc như Agbonlahor hay Benkete, Aston Villa vẫn có được bàn thắng san bằng cách biệt và đẩy Chelsea vào cảnh khó khăn.

Bóng đá Quốc tế - Thắng Aston Villa, Chelsea leo lên ngôi đầu bảng

Mourinho tranh cãi với Lampbert về tình huống va chạm của các học trò

Phải chờ đến quá giữa hiệp 2, Chelsea mới lại tái lập thế dẫn bàn và để rồi có thể thở phào nhẹ nhõm khi vẫn có được chiến thắng. Mặc dù vẫn biết Chelsea không dùng hết sức để chờ MU, tuy nhiên dường như những tính toán của Mourinho ở trận đấu này chưa thật chính xác khi không thúc ép các học trò phải kiếm được một khoảng cách an toàn rồi mới được thi đấu hạ nhiệt, đằng này Chelsea đã giảm nhiệt ngay sau bàn thắng mở tỷ số và điều đó đã khiến họ phải nhọc nhằn.

Mourinho còn để lại hình ảnh xấu khi ông trở lại với quan chất quen thuộc là kẻ hiếu chiến khi ông có những hành động gây căng thẳng với Lampbert trong trận đấu vì những va chạm của học trò trên sân. Tuy nhiên, nếu bỏ điều đã khiến Chelsea có chiến thắng khó khăn nhọc nhằn này thì CĐV của Chelsea giờ đây có thể cảm thấy hài lòng, bởi với 2 trận toàn thắng, Chelsea đã chính thức leo lên ngôi đầu bảng.

Được thi đấu trên sân nhà, các cầu thủ Chelsea chủ động chơi tấn công, trong khi đó Aston Villa tiếp tục chính sách bắt chặt ngay khi bóng sang bên phần sân của họ. Tuy nhiên, cũng chỉ mất có 6 phút đội chủ nhà đã có được bàn thắng mở tỷ số. Sau khi nhận đường chuyền của đồng đội, Oscar đứng ở góc trái vòng cấm địa đã thực hiện một đường chọc khe thông minh xuyên qua 3 hậu vệ đối phương để cho Hazard băng xuống bên cánh trái và xâm nhập vào bên trong nhận bóng.

Tiền vệ người Bỉ đã cú cú cứa lòng khi trước mặt anh chỉ còn thủ thành De Guzan, thủ môn của đội khách đã phản xạ tốt và được đẩy bóng ra, nhưng rất không may cho Aston Villa, bóng đã đạp trúng Luna và nảy ngược lại chui vào lưới. Sau khi có được bàn thắng, các cầu thủ Chelsea đã chơi bình tĩnh hơn, tuy nhiên họ vẫn nắm quyền chủ động ở khu vực trung tuyến. Aston Villa rất khó khăn lên bóng khi các đợt tấn công của họ đều bị chặn lại từ khá xa khung thành của Cech.

Việc Chelsea không còn dồn ép đã giúp cho Aston Villa có nhiều bóng hơn và cũng dâng cao đội hình hơn để tấn công. Điều đó sẽ là cơ hội để Chelsea thực hiện các miếng đòn phản công, với các tiền vệ đầy tốc độ như Hazard thì các đợt phản công của Chelsea cũng tiềm ẩn khá nhiều nguy hiểm.  Đây là lối chơi từng được Chelsea thể hiện trong trận đấu với Hull và có thể thấy Mourinho đã có ý giữ chân cầu thủ để chuẩn bị cho trận đấu với MU đầu tuần sau.

Các đợt lên bóng của đội chủ khách không tiềm ẩn nhiều nguy hiểm và thường dễ bị Chelsea chặn đứng, tuy nhiên đội khách đã bất ngờ có được bàn thắng cân bằng tỷ số ở phút bù giờ thứ 3. Agbonlahor băng xuống nhanh bên cánh trái, anh chuyền cho Benkete trong vòng cấm. Dù đang có tới 2, 3 cầu thủ đối phương vây quanh song Benkete đã kịp dứt điểm vào góc gần đánh bại Cech cân bằng tỷ số 1-1.

Rất nhiều người đã nghĩ về một cuộc lội ngược dòng giống như những gì mà Aston Villa đã làm được trước Arsenal cuối tuần qua. Bước vào hiệp 2, Chelsea thực sự khó khăn khi tinh thần thi đấu của đối phương đã dâng lên cao. Đội chủ nhà vẫn cố gắng đẩy cao đội hình tấn công và nắm giữ được nhiều bóng hơn đối phương, nhưng cơ hội ghi bàn của họ là không nhiều. Phút 61, CĐV Chelsea giật mình bởi suýt nữa Agbonlahor có thể ghi bàn.

Nhận đường chuyền ngang của Weiman từ bên phải vào đầu vòng cấm địa, tiền đạo của Aston Villa xâm nhập vào từ bên trái và thực hiện cú dứt nhằm đưa bóng vào góc cao khung thành. Anh cú đủ thời gian và không gian để dứt điểm tốt, đáng tiếc cho đội khách dù Cech đã gần như chịu thua thì bóng lại đi vọt xà ngang ra ngoài.

Khó khăn với Chelsea cuối cùng cũng qua bởi đến phút 72, đội bóng này đã có được bàn thắng gia tăng cách biệt. Từ cú đá phạt bên cánh phải, Lampard treo bóng vào trong và Ivanovic đã chọn vị trí chính xác để đánh đầu tung lưới đối phương từ cự ly gần. Bàn thắng này đã giải tỏa áp bớt rất nhiều áp lực cho Chelsea. Đến phút 78, Lukaku chớp thời cơ để có bóng rồi dứt điểm ở ngay đầu vòng cấm địa, cú sút của anh khá tốt về lực, nhưng bóng đi sát cột dọc. Không ghi được thêm bàn, nhưng dù sao điều quan trọng nhất với Chelsea là chiến thắng thì họ vẫn có được.

Đội hình thi đấu

Chelsea: Cech 7, Ivanovic 6, Cahill 7, Terry 8, Cole 6, Ramires 6, Lampard 6, Oscar 6 (Van Ginkel 84min), Mata 6 (Schurrle 65), Hazard 7, Ba 4 (Lukaku 65).

Aston Villa: Guzan 6, Lowton 6, Vlaar 7, Clark 6 (Okore 43), Luna 7, El Ahmadi 7 (Tonev 82), Westwood 7, Delph 7, Weimann 6, Benteke 7, Agbonlahor 7.

Theo Dân trí

Mourinho muốn Chelsea tận diệt đối thủ

Thứ 4, 21/08/2013 | 20:49
Đối với nhà cầm quân người Bồ Đào Nha thì giành chiến thắng vẫn là chưa đủ.

Rooney không còn là mục tiêu duy nhất của Mourinho

Thứ 4, 21/08/2013 | 11:12
Huấn luyện viên Jose Mourinho của Chelsea đã trấn an người hâm mộ rằng đội bóng sẽ có kế hoạch dự phòng trong trường hợp không thể mang Rooney về Stamford Bridge.

Mourinho sẽ theo đuổi Rooney tới ngày cuối cùng

Thứ 2, 19/08/2013 | 14:21
HLV Jose Mourinho đã gửi lời cảnh báo tới các đối thủ sau thắng lợi 2-0 trước Hull ở trận đấu đầu tiên của The Blues tại Premier League mùa này.

Mourinho gửi nụ hôn gió tới CĐV Chelsea

Thứ 2, 19/08/2013 | 09:47
Trong trận đấu đầu tiên trở lại Premier League, chiến lược gia người Bồ Đào Nha nhận được vỗ tay, hô tên chào đón nồng nhiệt.

Chelsea khởi đầu suôn sẻ với Mourinho

Thứ 2, 19/08/2013 | 08:26
Không quá ấn tượng, nhưng Chelsea vẫn làm được điều cần làm, lấy trọn ba điểm trước Hull Tigers để khởi đầu suôn sẻ hành trình chinh phục ngôi báu.

Ronaldo: 'Mourinho không đáng được nhắc tên'

Thứ 6, 16/08/2013 | 08:23
Siêu sao Bồ Đào Nha không muốn đưa ra bất cứ bình luận nào về huấn luyện viên đồng hương, thậm chí không muốn nói ra tên của ông.
Cùng chuyên mục

Tiết lộ rõ hơn nguyên do khiến Salah cãi vã với Klopp

Thứ 2, 29/04/2024 | 08:31
Một tiết lộ mới nhất cho hay màn đôi co giữa Mohamed Salah và HLV Klopp bắt nguồn từ một cái "bắt tay không ổn" từ ngôi sao người Ai Cập.

Salah trả lời ngắn gọn và kỳ lạ về vụ cãi nhau với Klopp

Chủ nhật, 28/04/2024 | 11:06
Mohamed Salah đã nói gì về màn lời qua tiếng lại với ông thầy Jurgen Klopp, ở trận Liverpool hòa West Ham đêm ngày 27/4 vừa qua?

Salah tức giận cãi nhau với Klopp ngay trên đường pitch

Thứ 7, 27/04/2024 | 22:33
Darwin Nunez và Gomez đã phải can thiệp để màn tranh cãi giữa Salah và Klopp không đi qua xa, ở trận Liverpool hòa West Ham 2-2 tối ngày 27/4.

Ten Hag ra luật.. không trả lời câu hỏi từ 3 tờ báo Anh

Thứ 7, 27/04/2024 | 09:24
HLV Erik Ten Hag đang thể hiện sự bực bội của mình đối với cánh truyền thông Anh, khi ông quyết không nhận câu hỏi của The Sun, Manchester Evening News và Mirror.

Ghi bàn đưa M.U ngược dòng, Maguire giúp Premier League tạo lịch sử

Thứ 5, 25/04/2024 | 10:22
Harry Maguire đã có màn thể hiện ấn tượng trước Sheffield Utd, pha đánh đầu ghi bàn của trung vệ này cũng giúp Premier League xác lập một kỉ lục mới.
     
Nổi bật trong ngày

Messi nhận đường kiến tạo đẹp nhất sự nghiệp của Busquets

Chủ nhật, 28/04/2024 | 11:26
Lionel Messi đã có pha ghi bàn ở trận Inter Miami thắng New England tại giải nhà nghề Mỹ, sau đường chuyền tuyệt đỉnh của Sergio Busquets.

Tiết lộ rõ hơn nguyên do khiến Salah cãi vã với Klopp

Thứ 2, 29/04/2024 | 08:31
Một tiết lộ mới nhất cho hay màn đôi co giữa Mohamed Salah và HLV Klopp bắt nguồn từ một cái "bắt tay không ổn" từ ngôi sao người Ai Cập.

Salah trả lời ngắn gọn và kỳ lạ về vụ cãi nhau với Klopp

Chủ nhật, 28/04/2024 | 11:06
Mohamed Salah đã nói gì về màn lời qua tiếng lại với ông thầy Jurgen Klopp, ở trận Liverpool hòa West Ham đêm ngày 27/4 vừa qua?