Nhìn bị cáo trông già nua, dáng khắc khổ trong bộ quần áo kẻ sọc của bệnh nhân đang đứng trước vành móng ngựa, không ai nghĩ y lại đi lừa đảo tài sản của rất nhiều người chỉ để phục vụ cho lợi ích cá nhân của mình.
Bị cáo Trần Xuân Bội trước vành móng ngựa
Đó là Trần Xuân Bội (SN 1946, trú tại Trưng Vương, Lê Lợi, thị xã Sơn Tây, Hà Nội) sẽ phải thụ lý bán án dài 7 năm trong trại giam để trả giá cho hành vi phạm tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” của mình.
Điều đáng tiếc hơn cả Bội từng là giáo viên đã nghỉ hưu. Bao biện cho hành vi tội lỗi của mình, Bội nói rằng do cuộc sống khó khăn, bản thân lại mắc bệnh nặng, trong khi vẫn phải nuôi hai con nhỏ vì đi bước nữa nên mới dẫn đến hành động phạm tội.
Với mục đích để có tiền, Bội đã dùng thủ đoạn tự mình “quảng cáo” hoặc thông qua người quen để đưa ra những thông tin gian dối rằng Bội là sỹ quan quân đội đã nghỉ hưu, có mối quan hệ quen biết nhiều người có chức vụ cao ở Bộ Quốc Phòng, Bộ Công an.
Khi thì Bội lại giới thiệu mình từng là cán bộ làm công tác tuyển sinh tại Bộ giáo dục và Đào tạo... Lúc lại là trưởng phòng tuyển sinh của trường Đại học Lao động xã hội… nên có khả năng xin cho những người có nhu cầu vào học tại Học viện Cảnh sát nhân dân, có suất vào công chức làm việc tại các cơ quan nhà nước và còn có thể xin cho những ai có nhu cầu đi xuất khẩu lao động tại Nhật Bản…
Đồng thời, Bội cũng tự đưa ra “bảng giá” từ 35 triệu đồng đến 250 triệu đồng tùy theo từng trường hợp.
Chính bởi một phần vì thiếu sự hiểu biết lại đang có nhu cầu, hay nói cách khác là “khát việc” cho con em mình, nhất là trong thời buổi kinh tế thị trường ngày một khó khăn như hiện nay mà nhiều người dân đã tin tưởng mà “giao trứng cho ác”.
Chỉ với “thủ đoạn” đơn giản thông qua “ba tấc lưỡi” tự quảng cáo, đ