Ông Nh. Thân mến!
Giờ này không biết ông đang nghĩ gì, có ấm ức hay không khi bị bắt quả tang tống tiền cô giáo cùng trường và những chuyện khuất tất đằng sau mối quan hệ bất chính giữa hai người bị phanh phui trước dư luận?
Theo tôi được biết, dù đã có gia đình nhưng ông và cô giáo kia từng có mối quan hệ tình cảm “sâu nặng” trong vài năm. Chính vì vậy khi cô ấy sinh đứa con thứ hai thì ông nghi ngờ rằng đó là con mình nên bắt cô ấy phải đưa ông tiền để xét nghiệm ADN đứa bé.
Không được chấp nhận, ông lại dọa sẽ tung hết ảnh nóng của 2 người lên mạng và đòi một số tiền lớn (129 triệu đồng) nhằm đền bù “hao tổn sinh lực”, “hao tổn tinh thần” sau những lần ông quan hệ với cô ấy.
Tôi không hiểu tại sao lại là con số 129 triệu? Ông cố tình đưa ra mức giá lẻ như các mặt hàng ngoài siêu thị hay có ẩn ý gì khác? Đã “mất công” đòi, sao không đòi hẳn… 130 triệu cho chẵn?
Nói vậy thôi chứ chuyện ông tống tiền cô giáo ấy thì tôi cũng như tất cả mọi người đều không thể chấp nhận được, dù có vì lý do gì đi nữa. Cũng may mà “chồng người ta” tỉnh táo nên sự việc mới được làm rõ. Nhưng tại sao sau tận mấy năm có quan hệ tình cảm “mặn nồng” mà ông nỡ lòng nào gây sức ép cho “người mình yêu” như thế?
Đọc báo thấy những từ ngữ mà người ta gán cho hành động của ông, với tư cách phó hiệu trưởng trường THPT Duy Tân (TP Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam) rằng đê tiện, bỉ ổi, nhục nhã, hèn hạ,… thì ở một khía cạnh khác, tôi lại thấy ông là một người… có trách nhiệm.
Khi sự việc này bị phanh phui, không chỉ 2 gia đình liên quan mà ban giám hiệu nhà trường và các em học sinh, phụ huynh cũng bị ảnh hưởng tâm lý. Ảnh: CAND.
Tôi hiểu rằng với những gì hai người “đã có với nhau”, nếu giả sử đứa trẻ kia là con của mình, ông sẽ có trách nhiệm với nó. Không những