Theo chân cô trò bản vùng cao vượt núi băng rừng đến trường
Nguyễn Anh Ngọc
Thứ 5, 06/09/2018 | 20:00
0
Con đường độc đạo đã bị xóa sổ, các thầy cô và học sinh phải băng rừng, lội bùn ngang gối để đến trường.
Từ trung tâm huyện Kỳ Sơn vào chỉ khoảng 40km, bình thường chỉ mất khoảng 2 tiếng đồng hồ đi bằng xe máy là đến. Nhưng giờ đây, chỉ 1/3 quãng đường là có thể đi bằng xe máy, đoạn đường còn lại phải đi bộ bởi nhiều nơi đã bị lũ cuốn trôi.
Thầy Lê Quỳnh Lưu, Hiệu trưởng trường tiểu học Mường Ải cho biết: “Đi bộ cắt rừng, trèo đèo, lội suối là phương án duy nhất mà thầy, cô giáo nơi đây sử dụng để đến trường. Nhưng với mong muốn đưa con chữ vào đây, tất cả mọi người đều nỗ lực vượt qua khó khăn”.
Các giáo viên phải “cuốc bộ” hàng tiếng đồng hồ để vào tới các điểm trường. Đường bị chia cắt không những cản bước học sinh tới lớp mà còn khiến việc tiếp tế thực phẩm về trường gặp vô vàn khó khăn. Từ nhiều ngày qua, các giáo viên của trường này phải luân phiên nhau cõng gạo tiếp tế cho học sinh và đồng nghiệp.
Đường bị sạt lở nghiêm trọng, một bên là vực sâu, một bên là vách núi vô cùng nguy hiểm. Nhưng điều đó không cản bước được các em học sinh ở trường tiểu học Mường Ải và trường tiểu học Mường Típ.
Năm học 2018-2019, trường tiểu học Mường Ải có 291 học sinh và 37 giáo viên, nhân viên. Toàn trường có 6 điểm trường ở các bản. Nhiều bản nằm xa điểm trường chính nên việc đi lại rất khó khăn; trong đó có điểm trường bản Ái Khe cách trung tâm 18km, điểm trường bản Pùng cách trung tâm 11km.
Học sinh của trường đều là con em đồng bào dân tộc Mông, Thái, Khơ Mú, cuộc sống còn nhiều khó khăn. Tuy nhiên các em đều hiếu học và mong mỏi được đến lớp.
Đợt sạt lở vừa qua, trường tiểu học Mường Ải bị thiệt hại nặng, toàn bộ nhà công vụ của trường bị sập hoàn toàn, lớp học và nhiều dụng cụ, đồ dùng học tập bị hư hỏng nặng… Ước tính thiệt hại hơn 1 tỷ đồng.
Ông Nguyễn Hồng Hoa, Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Kỳ Sơn cho biết: “Mưa lũ để lại nhiều hậu quả, nhưng ngành giáo dục huyện Kỳ Sơn đã nỗ lực khắc phục. Ngày hôm qua (5/9), dù còn nhiều khó khăn nhưng điều thành công là toàn bộ các trường trên địa bàn đều tổ chức khai giảng năm học mới đúng theo kế hoạch”.
Con đường đến trường của học sinh vùng biên giới xã Mường Ải, huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An gặp nhiều khó khăn khi tuyến đường độc đạo đã bị lũ cuốn làm hư hỏng. Nhiều điểm sạt lở nghiêm trọng, một bên đường là vách núi, phía dưới là dòng suối chảy mạnh. Tuy nhiên, các khó khăn đó không thể ngăn được thầy cô giáo và các em nhỏ đến trường.
Nhà công vụ của giáo viên trường Tiểu học Mường Ải bị sạt lở, cuốn trôi hoàn toàn. Chưa biết xoay sở thế nào, lũ chồng lũ cắt đứt cả con đường duy nhất khiến ngày khai giảng của trường vô cùng khó khăn.
Mưa lũ khiến cho các trường học ở các huyện miền núi Nghệ An bị chìm trong biển nước, vì vậy sách vở và cơ sở vật chất bị hư hại nghiêm trọng. Ngày tựu trường, các học sinh phải chung tay với thầy cô dọn dẹp vệ sinh để chuẩn bị năm học mới.
Do ảnh hưởng của bão số 4, ở địa bàn các huyện Qùy Hợp, Con Cuông, Tân Kỳ, Kỳ Sơn,...tỉnh Nghệ An có mưa lớn khiến mực nước các khe, suối, sông, dâng cao gây ngập lụt nhiều nơi.
Nghệ An xác định chuyển đổi theo hướng kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn trong các khu công nghiệp là yếu tố để nâng cao năng lực cạnh tranh, phát triển bền vững.
Việc đưa vào khai thác cao tốc Diễn Châu - Bãi Vọt đã rút ngắn thời gian kết nối Nghệ An với các vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ, đặc biệt là với Thủ đô Hà Nội.
Đại lộ Vinh - Cửa Lò sẽ trở thành tuyến đường “huyết mạch” khi Tp. Vinh chính thức được mở rộng về phía biển, tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội Nghệ An.
Tuyến đường đi vào khai thác góp phần hoàn thiện hệ thống đường bộ cao tốc, hình thành trục giao thông huyết mạch, kết nối vùng miền, phát triển kinh tế - xã hội.
Đợt không khí lạnh tràn về khiến miền Bắc giảm nhiệt đột ngột từ 40 độ C xuống mức 25-27 độ C tạo nên sự chênh lệch 10 độ C - 15 độ C thấp hơn so với ngày hôm qua.