Thuê sát thủ xử chồng vì quá yêu!?

Thuê sát thủ xử chồng vì quá yêu!?

Thứ 6, 28/12/2012 | 00:04
0
Vụ án vợ thuê sát thủ "xử" chồng vì có bồ nhí xẩy ra tại Thanh Trì, Hà Nội không chỉ khiến nhiều người kinh hoàng mà còn bất ngờ, không hiểu tại sao một phụ nữ nông dân đã có tuổi lại có thể xuống tay tàn độc như vậy?

Người đàn ông trăng hoa

Từ quốc lộ 1A cũ, men theo con đường nhựa liên xã rồi men theo những con đường làng nhỏ ngoằn ngoèo khoảng gần 1km nữa là vào đến nhà vợ chồng bà Lê Thị Hiển và ông Phạm Văn Đường ở thôn Văn Xá (xã Nhị Khê, huyện Thường Tín, TP Hà Nội).

Người đàn bà máu lạnh đã thuê sát thủ xử chồng

Không khó để tìm ra nhà của đôi vợ chồng bất hạnh, anh Lê Xuân T. một người dân trong xóm thậm chí còn tình nguyện dẫn chúng tôi vào tận nơi, vừa đi anh vừa nhiệt tình tiếp chuyện, thoáng rùng mình ghê sợ: “Chuyện khủng khiếp thế này đúng xưa nay chưa từng có.

Một quyết định của bà Hiển đã lấy đi ba mạng người” (cả cháu bé trong bụng cô Vân - PV). Khi được hỏi về quan hệ của vợ chồng ông Đường với hàng xóm anh này chỉ chẹp miệng bâng quơ: "Nói chung vợ chồng nhà ấy sống cũng hòa nhã với bà con chòm xóm, chỉ phải cái ông Đường xưa nay tính trăng hoa rồi về gây sự với vợ con, ai trong làng cũng biết.

Chị Lựu chỉ mảnh đất ông Đường muốn xây nhà cho chị Vân

Căn nhà của vợ chồng ông Đường bà Hiển, một căn nhà ba gian nằm trên khoảng sân hẹp được xây theo lối kiến trúc xưa của nông thôn. Trong căn nhà cũ kỹ ấy, mùi hương trầm bốc lên nghi ngút đến nao lòng, di ảnh ông Đường được đặt ngay giữa nhà. Từ bàn thờ người quá cố, những tiếng tụng kinh sầu não phát ra lại càng làm cho không gian nhuốm thêm màu tang tóc.

Xin phép được thắp cho người đàn ông xấu số một nén hương, chúng tôi không khỏi xót xa khi đưa ánh mắt về thân nhân của những người đã khuất. Nhìn vào gương mặt họ, một nỗi đau trĩu nặng vẫn còn hằn nguyên, họ lặng câm chẳng nói lên lời, cũng chẳng hỏi chúng tôi là ai, thấy có khách đến thắp hương chia buồn họ cứ thầm lặng tiếp đón.

Thật khó để cảm nhận hết được nỗi đau đang đè xuống gia đình bất hạnh này. Chỉ trong phút chốc, người cha của họ vĩnh viễn ra đi bởi kẻ thủ ác lại chính là mẹ mình. Còn mẹ và cậu ruột thì đang vướng vào vòng lao lý, chưa biết tương lai rồi sẽ ra sao.

Một người khách cũng là hàng xóm thân thiết của gia đình, bà Phạm Thị B lên tiếng chia sẻ: "Tôi chỉ là hàng xóm của gia đình chứ không phải họ hàng, biết được tin này tôi thật sự xót thương cho cô Hiển. Nói không phải để bênh cô ấy và trước vong linh người chết tôi không dám nói dối chứ cô Hiển vốn là người hoạt bát khỏe mạnh và rất đảm đang, cớ sự cũng tại ông Đường bản tính trăng hoa, cô ấy giận quá mất khôn".

Trước mặt gia đình nạn nhân, bà B cũng cho biết ông Đường ngoài bản tính trai gái trăng hoa thì vốn cũng là một người đàn ông hiền lành và chăm chỉ. Tuy xuất thân từ nông thôn nhưng ông rất tháo vát, xoay xở đủ mọi nghề để làm kinh tế. Trước cô Vân, ông Đường đã có ít nhất hai vụ lùm xùm tình cảm với các cô thôn nữ khác. "Mấy mối tình trước cũng ầm ỹ làng xóm nhưng chưa đến mức ông ấy phải thuê nhà ở riêng như với cô Vân lần này. Lần này ông ấy say cô này thật sự" bà B chia sẻ.

Những cuộc thương thảo bất thành

Con dâu trưởng của gia đình, chị Nguyễn Thị Lựu (SN 1970) giọng nói dưng dưng xúc động, kể lại cho PV những dằn vặt mà mẹ chồng chị phải chịu đựng từ nhiều năm qua. Ngồi cạnh chị, cô con gái út của gia đình, chị Phạm Thị Thu (SN 1983) luôn đưa ánh mắt vô hồn nhìn xa xăm vô định. Cả buổi trò chuyện, chị tịnh không nói một câu và cũng chẳng nhìn về phía khách lạ, cứ ngồi bần thần.

Chị Lựu chia sẻ, gia đình ông Đường bà Hiển có 4 người con, 2 gái và 2 trai. Hiện cả 4 đã lập gia đình, 2 cô con gái đi lấy chồng ở các làng lân cận. Trong căn nhà của hai ông bà, ngoài ông Đường luôn thoắt ẩn thoắt hiện theo cảm hứng thì chỉ bố đẻ ông Đường đã gần 80 tuổi hay ốm đau và bà Hiển sống cùng gia đình hai người con trai.

Về chuyện của ông Đường và cô Vân nghe chị Lựu kể lại: Khoảng 3 năm trước, khi ông Đường còn đang lái công nông buôn gạch khắp nơi thì tình cờ gặp chị Vân đang là công nhân bốc gạch.

Sau khi ông cho chị Vân đi nhờ về giữa hai người bỗng nảy sinh tình cảm rồi ông Đường thuê luôn chị Vân bốc gạch độc quyền cho mình. "Khi ấy, cô Vân vẫn về nhà tôi ăn trưa rồi thậm chí ngủ ở đây nhưng chẳng ai nghi ngờ gì. Nhưng vốn với sự nhạy cảm của người phụ nữ, một lần bố tôi nói đi chở gạch cùng cô Vân mẹ tôi nghi ngờ gọi xuống gia đình cô ấy thì được chồng cô ấy nói rằng bố tôi đã loằng ngoằng với cô ấy rồi", chị Lựu kể.

Gia đình nạn nhân bàng hoàng kể lại chuyện buồn với PV

Tuy nhiên với bản chất chất phác tần tảo của người phụ nữ nông thôn, bà Hiển không hề làm ầm ỹ gì cả mà chỉ nói với các con cùng nhau khuyên nhủ chồng. Biết sự việc vỡ lở, ông Đường không nghĩ lại mà quyết tâm đi theo người phụ nữ mới của mình. "Gia đình chúng tôi đã hai lần tổ chức họp họ và khuyên nhủ ông ấy nghĩ lại nhưng ông không thay đổi. Thậm chí ông còn tuyên bố với cả họ ông đang yêu và bây giờ mới biết thế nào là tình yêu đích thực", chị Lựu cho biết.

Sau khi thương thảo với họ mạc bất thành, bà Hiển và các con lặn lội xuống nhà cô Vân, thuyết phục chồng cô Vân hãy khuyên nhủ cô ấy quay về nhà. Nhưng chồng cô Vân tuyên bố không bao giờ chấp nhận một người phụ nữ lăng loàn bỏ chồng bỏ con theo trai. Thất vọng, bà Hiển bỏ về và đành chấp nhận cho chồng mình thuê nhà tự sống với vợ bé.

Chị Lựu cũng chia sẻ: "Bố tôi sau khi đi với cô Vân thì bán đất mua xe ô tô nuôi cô ấy, tiền nong đưa cho cô ấy quản lý. Bố hứa chu cấp cho ông nội nhưng được đúng 5 hôm thì bố không nuôi nữa lại đẩy về cho mẹ tôi. Mẹ tôi thực sự vẫn còn rất yêu bố, nhiều lần bà nhìn trời nắng rồi cứ chẹp miệng xót xa thương bố giờ này nắng nôi phải lái xe chở khách. Hồi trước mẹ tôi bán hoa quả nên cứ lúc ông ngủ dậy lại vắt nước cam cho ông uống". Tại cơ quan điều tra bà Hiển cũng khai là chỉ định "chặt tay để ông ấy khỏi lái xe nuôi bồ sẽ quay về với vợ con".

Khi chúng tôi thắc mắc tại sao đã chịu đựng bao nhiêu năm, sao lần này bà Hiển lại nghĩ quẩn như vậy thì chị Lựu chia sẻ: "Trong suốt hơn chục năm làm dâu nhà này, tôi chứng kiến rất nhiều lần bố thượng cẳng chân hạ cẳng tay với mẹ. Cách đây một tháng, bố tôi về nhà đòi chặt cây trứng cá xây nhà cho cô Vân. Ông bảo cơm ông ông ăn, cơm mẹ con tôi mẹ con tôi ăn không ai động chạm nhau thì có làm sao mà ngăn cản ông. Khi không được đồng ý thì đập phá chiếc giường trong nhà rồi gào thét đòi đưa cô Vân về ở cùng, khi mẹ nói thì ông đánh, nhưng chúng tôi can kịp thời", chị Lựu thẫn thờ kể.

Thành Đông

Tag: sát thủ
Cùng chuyên mục

Đại án đăng kiểm: Truy tố 2 cựu Cục trưởng cùng 252 bị can

Thứ 5, 02/05/2024 | 14:44
254 bị can liên quan đến các sai phạm tại Cục Đăng Kiểm Việt Nam và các trung tâm đăng kiểm trên cả nước bị truy tố về hàng loạt tội danh.

Điều tra đối tượng giả danh công an để lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Thứ 5, 02/05/2024 | 12:04
Bước đầu cơ quan điều tra xác định, đối tượng Thuý đã giả danh công an để lừa làm thủ tục đất đai, chiếm đoạt của người phụ nữ khoảng 100 triệu đồng.

Khởi tố Giám đốc Sở Y tế tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu Phạm Minh An

Thứ 5, 02/05/2024 | 10:20
Ông Phạm Minh An, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu bị khởi tố về tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng", liên quan vụ án vi phạm quy định về đấu thầu.

Lào Cai: Triệt phá đường dây mua bán ma túy liên tỉnh

Thứ 5, 02/05/2024 | 06:30
Theo cơ quan công an, vật chứng thu giữ tại hiện trường gồm: 4 bánh heroin, 1 xe máy, 3 điện thoại di động, 5,5 triệu đồng và một số đồ vật, tài liệu liên quan.

Điện Biên: Phát hiện thi thể 3 bố con chết cháy trong khe núi

Thứ 4, 01/05/2024 | 20:54
Người dân xã Pa Tần trong lúc đi ngang qua đã phát hiện thi thể 3 người bị cháy ở bản Huổi Quang, xã Pa Tần. Các nạn nhân tử vong nghi do dùng lửa để bắt dúi.
     
Nổi bật trong ngày

Lâm Đồng: Triệu tập người đăng tải thông tin sai sự thật trên mạng xã hội

Thứ 4, 01/05/2024 | 08:18
Người phụ nữ tung tin sai sự thật “Đà Lạt có biến lớn, bạo động” đã bị công an triệu tập làm việc.

Điều tra đối tượng giả danh công an để lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Thứ 5, 02/05/2024 | 12:04
Bước đầu cơ quan điều tra xác định, đối tượng Thuý đã giả danh công an để lừa làm thủ tục đất đai, chiếm đoạt của người phụ nữ khoảng 100 triệu đồng.

Điện Biên: Phát hiện thi thể 3 bố con chết cháy trong khe núi

Thứ 4, 01/05/2024 | 20:54
Người dân xã Pa Tần trong lúc đi ngang qua đã phát hiện thi thể 3 người bị cháy ở bản Huổi Quang, xã Pa Tần. Các nạn nhân tử vong nghi do dùng lửa để bắt dúi.

Cần Thơ: Bắt giữ đối tượng chém 3 người thương vong

Thứ 4, 01/05/2024 | 20:33
Sáng 1/5, lực lượng chức năng đã bắt được Võ Chí Cường khi đối tượng đang lẩn trốn ngoài cánh đồng tại ấp Thới Trung, xã Thới Đông, huyện Cờ Đỏ.

Lào Cai: Triệt phá đường dây mua bán ma túy liên tỉnh

Thứ 5, 02/05/2024 | 06:30
Theo cơ quan công an, vật chứng thu giữ tại hiện trường gồm: 4 bánh heroin, 1 xe máy, 3 điện thoại di động, 5,5 triệu đồng và một số đồ vật, tài liệu liên quan.