Gần 4 tỷ đồng “không cánh mà bay”
Nhóm PV Người Đưa Tin đã có mặt tại chợ Thanh Khê 1, phường Hòa Khê, quận Thanh Khê (TP. Đà Nẵng) tìm hiểu nội tình vụ việc. Theo trình bày của người dân, từ đầu năm 2015, gần 100 tiểu thương ở chợ Thanh Khê 1 đã góp tiền hụi cho bà Nguyễn Hoàng Bảo Ly (SN 1984, trú trên địa bàn). Đến thời điểm hiện tại, khi số tiền phải chung hụi lên đến gần 4 tỷ đồng, bà Ly đột nhiên “ mất tích ”.
Bà Hồ Thị Lan bật khóc khi trao đổi với PV
Bà Phan Thị Tập (tiểu thương) cho biết: “Cả chợ Thanh Khê có rất nhiều tiểu thương góp hụi cho bà Ly. Tính riêng hàng cá đã có vài chục tiểu thương. Mấy năm nay theo hụi với bà Ly vì thấy rất tử tế. Mỗi khi ai có khó khăn chỉ cần nói là chị Ly sẽ đưa tiền đúng hẹn. Chỉ còn 10 ngày nữa là đến hạn tôi nhận tiền về, ai ngờ giờ Ly bỏ trốn, số tiền tích cóp lâu nay mất tích”.
Trao đổi với PV, chị Nguyễn Thị Bé (42 tuổi, trú phường Thanh Khê Tây) bức xúc: “cả chợ Thanh Khê 1 có hơn 200 tiểu thương thì phân nửa tham gia góp hụi cho bà Ly, vì thấy bà này làm ăn đàng hoàng. Ngoài góp hụi hằng tháng từ 500.000 đồng đến vài triệu đồng, mỗi tiểu thương hằng ngày còn chung vài chục ngàn đồng để cuối năm lấy tiền sắm Tết. Người bị thiệt hại nhiều nhất lên đến hơn 100 triệu đồng, thấp nhất cũng vài chục triệu.
Chủ hụi bỏ trốn Nguyễn Hoàng Bảo Ly (áo đỏ, ảnh do tiểu thương cung cấp)
Cùng cảnh ngộ chung, bà Hồ Thị Lan, tiểu thương góp hụi ở bà Ly, nói trong nước mắt: “Tôi già rồi, năm nay đã gần 65 tuổi, tôi góp hụi từ đầu năm cho bà Ly, tính đến giờ là 42 triệu. Cứ định góp thêm tiền để dành cuối năm không đi bán nửa. Tôi già thế rồi mà bà Ly còn nhẫn tâm lừa tiền”.
Không kịp trở tay