Bất chấp nỗ lực ứng cứu ngay trong đêm của hàng trăm người dân địa phương và lực lượng chức năng, 5 người thương vong vì khí độc, trong đó có 3 anh em ruột tử vong.
Tiếng hét hãi hùng giữa núi
Ngày 13/4 cõ lẽ là tang thương nhất đối với người dân thôn Dung (thị trấn Thạnh Mỹ, huyện Nam Giang, tỉnh Quảng Nam). Trên từng khuôn mặt của những người dân thôn Dung không giấu được sự bàng hoàng, kinh hãi. Vụ ngạt khí độc kinh hoàng tại hầm khai thác khoáng sản trái phép trên địa bàn đã cướp đi 4 sinh mạng và 1 người đang trong cơn nguy kịch.
Khoảng 19h30 ngày 12/4, người dân thôn Dung một phen tá hỏa khi nghe tiếng hét vọng ra từ dốc núi sau làng. Chưa kịp định thần, tiếng kêu cứu mỗi lúc một rõ, đi kèm là tiếng bước chân chạy gấp rút. “Tôi đang ăn tối với gia đình thì nghe tiếng kêu cứu. Toan lao ra rồi nghe tin có người bị ngạt khí độc ở hầm vàng trên núi. Lo sợ quá, tôi hò hét mọi người chạy bộ cứu người”, ông Trần Văn Ín (SN 1955, người dân địa phương) kể lại.
Hiện trường hầm gây ngạt khí độc.
Thông tin trên nhanh chóng được cấp báo lên chính quyền. Lực lượng chức năng huyện Nam Giang cùng người dân ồ ạt chạy lên núi cứu người. Theo người dân địa phương, vì hầm vàng chỉ cách trung tâm huyện vài ba km nên việc tổ chức cứu hộ được tiến hành nhanh chóng. Tuy nhiên, do đêm tối, rừng sâu đồng thời lượng khí độc trong hầm quá nhiều cản trở việc cứu hộ.
Sau hơn 1h liền nổ máy bơm thông khí, lực lượng chức năng mới tiếp cận được hầm. Cơ quan chức năng xác định 4 nạn nhân tử vong tại chỗ là Nguyễn Kim V. (SN 1989, trú thôn Dung, thị trấn Thạnh Mỹ, huyện Nam Giang, tỉnh Quảng Nam). Và 3 anh em ruột Cụt Văn N. (SN 1997), Cụt Văn H.a (SN 1982), Cụt Văn H. (SN 1985, cùng trú bản Sao Van, xã Bảo Thắng, huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An). Riêng nạn nhân Cụt Văn Dung (