Sinh ra trong một gia đình thuần nông, điều kiện không mấy khả giả nhưng đối tượng Nguyễn Văn Cường (SN 1993, trú tại thôn Tiên Chu, xã Bắc Sơn, huyện Sóc Sơn) không những không biết thương bố mẹ mà còn lười lao động, ăn chơi, đua đòi theo đám người xấu, lang bạt nay đây mai đó.
Cường không có công việc ổn định, đã từng lập gia đình, có một con nhỏ nhưng vợ chồng đã ly hôn vì không hợp nhau. Từ đó, đối tượng không mấy khi về nhà. Một thời gian sau thì có quan hệ yêu đương với một cô gái và chuyển hẳn đến sống cùng cô này tại một phòng trọ nhỏ thuộc thôn Nhuế, xã Kim Chung, huyện Đông Anh, Hà Nội.
Người yêu Cường cũng đã ly hôn và có 2 con riêng. Vì thiếu tiền tiêu xài nên gã trai 9x đã táo tợn thực hiện hàng loạt vụ cướp tài sản của chị em phụ nữ đi làm ca đêm về một mình ở gần khu vực sân bay quốc tế Nội Bài.
Khuôn mặt có phần dữ tợn, lì lợm cộng với thái độ bình thản khi khai nhận hành vi phạm tội của Cường tại cơ quan điều tra khiến người đối diện không khỏi bất ngờ. Y khai nhận đã nghiên cứu rất kỹ mới lựa chọn được địa điểm thực hiện hàng loạt các vụ cướp tài sản.
Đối tượng Nguyễn Văn Cường tại Cơ quan công an Huyện Sóc Sơn.
Theo phân tích của đối tượng, nhà ga T1, T2 thuộc khu vực sân bay quốc tế Nội Bài có ca làm việc tan vào khoảng 23h đến 23h30, các “con mồi” làm việc trong các nhà ga này thường có điều kiện kinh tế, hay đem theo các tài sản có giá trị trên người, đặc biệt là có nhiều chị em phụ nữ di chuyển từ nơi làm việc về nhà bằng xe máy một mình.
Từ đó, đối tượng chủ động đến gần khu vực các nhà ga này sát giờ tan làm, tìm địa điểm thanh vắng, chờ “con mồi” khả quan xuất hiện rồi tiến hành cướp tiền và các tài sản có giá tri khác (vàng, điện thoại di động).
Như tin tức trước đó đã đưa, một đồng chí Công an huyện Sóc Sơn xác nhận đơn vị đang