Tin tức an ninh hình sự ngày 4/7, TAND TP. Hà Nội vừa đưa bị cáo Hà Văn Đạo (SN 1994, HKTT tại xã Yên Bằng, huyện Ý Yên, Nam Định) ra xét xử cùng lúc phạm cả hai tội danh là “Giết người” và “Cướp tài sản”.
Bị cáo Hà Văn Đạo ân hận với tội lỗi mà mình đã gây ra.
Theo đó, vào ngày 03/9/2015, Đạo được chị ba nhờ cầm 2,5 triệu đồng lên đưa cho chị cả ở Long Biên, Hà Nội góp vào mua điều hòa biếu bố mẹ ở quê.
Đúng thời gian này, Đạo vừa mới rời nhà chị cả để ra ngoài thuê trọ ở riêng. Số tiền chị ba đưa cho, Đạo đã dùng chi tiêu cá nhân hết. Lại bị chị cả gọi điện giục sao không thấy đưa lại tiền chị ba gửi.
Trong lúc túng quẫn, không biết lấy đâu ra tiền để đưa cho chị, trong đầu Đạo đã nảy sinh ý định cướp tài sản.
Đối tượng mà Đạo chọn là những người làm nghề lái xe ôm. Nghĩ là làm, sáng ngày 05/9/2015, Đạo đã ra phố mua một con dao nhọn (loại dao gọt hoa quả). Chờ đến tối, Đạo bắt xe buýt sang khu vực Trâu Quỳ, Gia Lâm. Đi lang thang một hồi, Đạo tiến đến một người lái xe ôm dáng vẻ cao gầy, độ ngoài 50 tuổi rồi hỏi đi xe ôm.
Do đã lên kế hoạch từ trước nên Đạo đã chỉ cho người xe ôm đi lòng vòng nhằm tìm cơ hội ra tay.
Khi ông Túc chở Đạo đến gần ngã ba đường đi CT18 và khu HH06, Đạo đã rút dao ra đâm nhiều nhát vào lưng, cổ của người xe ôm.
Theo phản xạ, ông Túc vội buông tay lái, quay về đằng sau tóm lấy tay Đạo, cả hai ngã nhoài ra đường. Sau một hồi vật lộn, Đạo cũng bị ông Túc giằng được con dao đâm bị thương.
Giết người bất thành, Đạo toan bỏ chạy nhưng lại nhìn thấy chiếc điện thoại của ông Túc rơi ra ngoài nên đã nhặt lấy chiếc điện thoại này rồi chạy vào khu vực lùm cây gần khu chung cư CT 20 trốn. Sau đó Đạo nói dối là mình bị cướp rồi gọi cho chị gái đến đón.
Về phía nạn nh