Thanh toán nhau ngay sau khi nhậu
Ngày 12/4, nhiều người dân trên đường Cây Keo (phường Hiệp Tân, quận Tân Phú, TP.HCM) vẫn chưa hết bàng hoàng sau khi nghe tin một thanh niên bị đuổi đánh chết ngay trên đường.
Theo đó, khoảng 0h ngày 10/4, khi đang ngon giấc, người dân đường Cây Keo bỗng nghe tiếng la hét ầm ĩ. Mọi người hé cửa nhìn ra thì thấy một nhóm người rượt theo nam thanh niên, vừa rượt vừa hét: “Nó đây rồi, chém nó cho chừa đi”.
Trao đổi tin tức với PV, anh V.T.N. (một người dân ở gần đó) cho biết: “Lúc đó tôi đang ngủ trên lầu thì nghe thấy tiếng la hét rất sợ. Tôi nhìn xuống, thấy một nhóm người rượt theo một người, vừa rượt vừa la hét. Một người trong nhóm đuổi phía sau rút dao nhọn đâm thanh niên bỏ chạy khiến gục xuống chết ngay tại chỗ. Sau khi gây án, nhóm thanh niên kia leo lên xe máy bỏ trốn khỏi hiện trường. Khi chúng tôi xuống thì nam thanh niên này đã chết rồi nên chúng tôi đành gọi công an”.
Sau khi nhận được tin báo, Công an quận Tân Phú đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường. Chị H. buồn bã nói: “Người dân gọi công an đến, nhưng khi đến nơi thì người thanh niên kia đã chết rồi. Tôi nghĩ là người thanh niên đó chết vì mất nhiều máu. Thật tội nghiệp”.
Phong, Đạt, Hiếu, Tùng tại cơ quan công an.
Nguyên nhân bởi một cái tát?
Khoảng 12h cùng ngày, nhóm hung thủ gồm Lưu Phi Hiếu (SN 1993, ngụ xã Tam Quang, huyện Tương Dương, Nghệ An), Nguyễn Văn Đạt (SN 1995, ngụ Nghệ An) đã đến cơ quan công an đầu thú.
Tại cơ quan công an, Hiếu và Đạt khai, vào khoảng 20h, nhóm Hiếu và Đạt có rủ Trần Thanh Tùng (SN 1993, tạm trú TP.HCM), Lô Thị Thúy (SN 1994, ngụ Tương Dương, Nghệ An) đi nhậu tại quán Hương trên đường Lê Quang Chiểu (thuộc phường Hiệp Tân, Tân Phú, TP.HCM).