Tin tức từ Công an xã Quế Nham (Tân Yên, Bắc Giang) cho biết, trên địa bàn của xã vừa phát hiện thi thể một nam thanh niên dưới cống nước. Nạn nhân là anh Nguyễn Văn Ng. (SN 1985), trú tại xã Minh Đức, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang.
Nhận được tin báo từ quần chúng, công an xã đã nhanh chóng có mặt tiến hành bảo vệ hiện trường, đồng thời thông báo đến Công an huyện Tân Yên để điều tra theo đúng thẩm quyền. Tại hiện trường, thi thể nạn nhân đang trong tình trạng phân hủy mạnh, chiếc xe máy của nạn nhân cách hiện trường khoảng một km.
Công an tiến hành khám nghiệm thi thể nam thanh niên chết dưới mương nước.
Ngay sau đó, cơ quan công an đã trục vớt thi thể nạn nhân lên bờ, sau đó tiến hành khám nghiệm tử thi. Sau khi hoàn tất các thủ tục, công an đã bàn giao thi thể nạn nhân cho gia đình an táng theo tập tục địa phương.
Ngay sau khi vụ việc xảy ra, chúng tôi đã tìm đến gia đình nạn nhân xấu số Ngọc ở xã Minh Đức để tìm hiểu thêm thông tin.
Đau đớn trước cái chết của cháu Ngọc, ông Nguyễn Văn Lộc cho biết, vào khoảng 18h30 ngày 29/11, Ngọc đang ngồi chơi thì nhận được một cuộc điện thoại của một người quen tên Q. ở xã Quế Nham, huyện Tân Yên.
Sau đó, Ngọc bảo với vợ rằng đêm nay không về rồi phóng xe máy đi. Đến chỗ hẹn, Ngọc bảo người quen cho mượn một triệu đồng để đi chơi bạc. Một lúc sau, Ngọc nhận được điện thoại của một người phụ nữ đến quán “đèn mờ”. Khoảng 20 phút sau, ông Q. gọi điện thoại cho Ngọc nhưng thấy thuê bao.
Đến đêm khuya, sốt ruột vì chồng không về nên vợ của Ngọc gọi điện cho chồng nhưng thấy điện thoại không liên lạc được. Sáng hôm sau, không thấy chồng về nhà nên đã nhờ người thân trong nhà đi tìm nhưng bất thành.
Chú của nạn nhân Ngọc