Theo nguồn tin từ công an huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang cho biết, trên địa bàn xã Kiên Đài vừa xảy ra một vụ án đặc biệt nghiêm trọng.
Đối tượng Bàn Văn Hầu ( SN 1973, trú tại thôn Na Khà, xã Kiên Đài, huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang), nạn nhân là con trai Hầu tên là Bàn Văn P. (SN 2009, trú cùng thôn).
Trước đó, vào 22h30, ngày 1/8, sau khi uống rượu, Bàn Văn Hầu về gây sự và cãi nhau với vợ. Không chịu được sự mắng nhiếc của chồng, vợ Hầu liền bảo sẽ về bên ngoại một thời gian. Cho rằng vợ coi thường mình, Hầu liền lao vào giường lấy con dao dưới gối và điên cuồng chém con trai 6 nhát liên tiếp vào cổ và vai.
Trao đổi với PV báo Người Đưa Tin , ông Nguyễn Thanh Tùng – Trưởng Công an xã Kiên Đài cho biết: “Khi nghe thấy vợ nói về bên ngoại, Hầu liền quát 'chúng mày về thì tao sẽ giết hết', rồi dùng con dao dài khoảng 30cm chém cháu P. Sau khi thấy mọi người đưa nạn nhân đi cấp cứu, Bàn Văn Hầu vì sợ đi tù đã tự lấy con dao dài khoảng 70 cm tự tử”.
Sau khi gây án, Bàn Văn Hậu đã tự tử (Ảnh minh họa)
Bệnh nhân P. đã được đưa vào cấp cứu tại bệnh viện đa khoa Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang lúc 1h10 ngày 2/8.
Bác sĩ cho biết nạn nhân bị nhiều vết thương sâu trên cơ thể, trong đó có các vết thương vùng gáy đứt hết cơ một bên, vỡ gai sau và mỏm ngang, thấu toác khớp vai.
Các y, bác sĩ đã khẩn trương mổ cấp cứu cho cháu. Sau nhiều giờ đồng hồ, cháu P. đã được mổ và phục hồi các tổn thương. Đặc biệt, trong tình thế nguy hiểm, cháu đã được bác sĩ Vương Thị Kim Liên hiến máu kịp thời. Hiện tại, bệnh nhân đã qua được cơn nguy kịch.
Sau khi chém con, anh H đã cắt cổ tự tử, khi người nhà đưa đến bệnh viện thì anh đã tử vong.
Ông Tùng cho biết thêm: “Cháu P. là con duy nhất của H. với bà vợ thứ hai.