Vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra vào đêm 30/6 đã khiến anh Lưu Vĩnh Thịnh (trú tại khối 10, phường Vĩnh Trại, TP Lạng Sơn) bị mất một chân, trở thành người tàn tật suốt đời.
Điều đáng lưu ý, người gây tai nạn là anh Lô Văn Toàn, hiện đang công tác tại phòng cảnh sát thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp, gọi tắt là PC81, công an tỉnh Lạng Sơn.
Sau khi gây tai nạn cho anh Thịnh, anh Toàn đã bỏ chạy khỏi hiện trường khiến nạn nhân nhập viện trong tình trạng hoại tử nặng dẫn đến việc phải cưa chân phải.
Anh Thịnh khi đang điều trị tại bệnh viện sau khi bị cưa chân.
Trao đổi với PV báo Người Đưa Tin, anh Lưu Vĩnh Thịnh kể lại, lúc đó vào khoảng 21h đêm 30/6, anh đang điều khiến chiếc xe máy mang biển số 12P1-3829 đi từ đường Bà Triệu đến đầu cầu Mai Pha, bất ngờ bị một chiếc xe ôtô đi ngược chiều với tốc độ cao, đâm thẳng vào người khiến anh và chiếc xe máy bị bật xa chục mét.
Sau khi gây tai nạn, chiếc xe ôtô bỏ chạy khỏi hiện trường, để mặc nạn nhân nằm đau đớn với chiếc xe máy "nát bét" giữa đêm vắng người. Mãi sau, có người đi đường thấy cảnh tượng tai nạn nghiêm trọng liền gọi xe chở anh Thịnh tới bệnh viện đa khoa tỉnh Lạng Sơn và báo tin cho gia đình nạn nhân.
Vì vết thương quá nặng, ngay đêm đó anh Thịnh được chuyển lên bệnh viện Việt Đức, Hà Nội để điều trị. Tại đây, sau khi được thăm khám và chẩn đoán, anh Thịnh phải cắt đi chiếc chân phải của mình vì hoại tử chân bởi bác sĩ nói "đến bệnh viện quá muộn".
Chiếc xe máy nát bét tại hiện trường vụ tai nạn.
Ngày 8/9, trao đổi với Thượng tá Đoàn Văn Tôn - Phó trưởng công an TP Lạng Sơn cho hay, ngày 30/6, công an TP Lạng Sơn đã nhận được tin báo về vụ tai nạn giao thông xảy ra trên đường B