Thành phố du lịch nhưng công viên trở thành nơi… phóng uế
Gần trung tâm thành phố Huế, cứ chiều chiều, người ta lại thấy ở Công viên tuyến đường Trần Hữu Dực thuộc phường An Đông (TP. Huế) những nhà hàng như Ơ.X, Đ.M, H.D… ngang nhiên bày bàn ghế, sắp đặt la liệt trên công viên. Và đương nhiên khi khách tới đây, sau khi ăn nhậu thỏa mái thì xả giấy rác, và phóng uế bừa bãi khiến người dân sống xung quanh rất bức xúc...
Một người dân sống gần công viên trên chia sẻ: “Từ trước tới nay, tôi vẫn duy trì thói quen cùng người thân ra công viên đi bộ, hóng mát vào mỗi buổi tối, thế nhưng giờ đây, công viên đã trở thành nơi kinh doanh của nhà hàng. Chẳng những vậy, ban ngày khi tôi đi ngang qua đây thì có mùi hối thối không chịu được, bởi những người đến đây ăn, nhậu thường “phóng uế” vào những lùm cây trong công viên”.
Nhiều quán ăn, nhà hàng ngang nhiên bày bàn ghế la liệt chiếm dụng không gian công viên để kinh doanh
Trước tình trạng các quán ăn, nhà hàng ngang nhiên chiếm dụng không gian công viên để kinh doanh suốt thời gian dài nhưng không thấy bị dẹp bỏ, nhiều người dân đặt ra nghi vấn, liệu ở đây có sự “bảo kê”, tiếp tay của lực lượng chức năng nên nhà hàng mới lộng hành như vậy!?
Trách nhiệm thuộc về Trung tâm công viên cây xanh Huế
Trao đổi với phóng viên báo Người đưa tin, ông Lê Văn Phiệt, Đội trưở