Mặc dù đã trả xong bản án nhưng với ông Sơn vụ việc vẫn chưa kết thúc. Người đàn ông này cho rằng bản án đã tuyên phạt không đúng người, đúng tội và có nhiều uẩn khúc khiến gia đình ông lao đao, khổ nhục?
Trả xong án lại lang thang kêu oan
Và từ khi trả xong án ông đã đi khắp các cơ quan công quyền, từ Quảng Ngãi ra đến Hà Nội để làm sáng tỏ vụ án gây chấn động dư luận trong thời gian dài này nhưng đến nay vẫn chưa có một câu trả lời thỏa đáng.
Theo tin tức tìm hiểu của phóng viên, tại bản kết luận điều tra của công an huyện Sơn Tịnh cho biết, vào khoảng 7h30 đến 8h ngày 29/5/ 2010, cháu Nguyễn Vũ Ngọc Vi (SN 2006) đến nhà của Mai Ngọc Sơn chơi ở khu vực phía sau nhà (khu vực này có hồ cá, bàn nước, 2 mộ mã) trong lúc Sơn có hành vi dùng tay móc vào âm hộ của cháu Vi thì Nguyễn Minh Vương (SN 1999) là anh ruột của cháu Vi đến nhà Sơn dẫn Vi về.
Vương xuống đến nhà bếp nhìn qua cửa kính thấy cháu Vi trong tình trạng quần ở dưới đầu gối, còn Mai Ngọc Sơn ngồi phía sau của cháu Vi.
Hiện trường nơi xảy ra vụ án.
Mãi đến chiều cùng ngày, chị Võ Thị Mại mẹ của cháu Vi tắm cho cháu Vi thì thấy cháu Vi kêu đau ở vùng kín. Cho đến ngày 7/6, bà Mại mới đưa con đến Bệnh viện Đa khoa Quảng Ngãi khám, hai ngày sau làm đơn gửi đến Công an huyện Sơn Tịnh.
Theo kết luận giám định ngày 12/6/2010, bé gái bị “tác động ngoại lực đến vùng kín” dẫn đến trầy xước. Ngày 15/6, công an khởi tố vụ án hình sự , bắt tạm giam ông Sơn về hành vi “Dâm ô trẻ em”. Từ đầu đến cuối, bị can đều không nhận tội. Căn cứ vào lời khai của bé gái và kết luận giám định pháp y nên công an vẫn giữ nguyên quyết định truy tố.
Sau một thời gian tạm giam, trong 4 ngày xét xử sơ thẩm (24 -28/1/2011), bị cáo bị tuyên phạt 9 tháng tù giam, đồng thời bồi thường cho