Mặt trái của mạng xã hội
Chuyện các cặp đôi yêu nhau, sau khi không níu giữ được tình cảm dẫn đến hiện tượng tung ảnh nỏng, clip sex lên mạng xã hội nhằm bêu xấu, hạ nhục… không phải là chuyện hiếm gặp trên thực tế hiện nay.
Những vụ việc trên đều khá nghiêm trọng và những hậu quả để lại nặng nề và rất vô hình về mặt tinh thần.
Trước đó, vào khoảng đầu tháng 7/2013, em N.T.T.L (18 tuổi, xã Hương Ngải, Thạch Thất, Hà Nội) cũng uống thuốc diệt cỏ chỉ vì một bức ảnh ghép bị các bạn trong lớp tung lên mạng xã hội.
Trong di thư, L. để lại mấy dòng chữ nguệch ngoạc với nội dung: “Hôm đi học thêm Toán, thằng H. nó lấy ảnh cháu về nó đi ghép linh tinh, cháu bảo nó bỏ mà nó không bỏ. Nó bảo nó đăng lên facebook của lũ con trai của lớp. Thằng Đ. thấy thế đăng lên facebook của cả lớp xem được. Cháu bực mình gây sự thế là cả lớp thích chí càng trêu hơn. Cháu dọa là cháu sẽ chết vì bức ảnh đó nhưng bọn nó bảo cháu chết luôn đi cho bọn nó ăn mừng. Thế là cháu làm liều”.
Nữ sinh ở Đồng Nai tự tử vì bị tung clip nóng lên mạng xã hội.
Cái chết tức tưởi của L. đã là lời cảnh báo về sự nguy hiểm của mạng xã hội khi được sử dụng không đúng mục đích, chuẩn mực.
Tuy nhiên mới đây, trường hợp nữ sinh 15 tuổi ở Đồng Nai bị bạn trai tung clip sex lên mạng xã hội nên đã uống thuốc sâu tự tử lại là một câu chuyện vô cùng đáng tiếc. Nó có thể coi là một ví dụ điển hình để nói về mặt trái của mạng xã hội hiện nay đối với con người.
Có thể nhận thấy, chỉ trong vòng hai ngày, trên facebook đã tràn ngập đoạn clip nói trên với khoảng 5.000 lượt like, hàng ngàn lượt bình luận và rất nhiều lượt chia sẻ. Tro