Khi tôi đề nghị Tường tư vấn giúp tôi có nên phẫu thuật thẩm mĩ, Tường như bị chạm mạch. Anh ta linh hoạt hẳn, và câu chuyện vì thế cởi mở hơn rất nhiều.
Đến giờ vẫn không hiểu tại sao
Nhắc đến vị bác sĩ từng gây bão dư luận, dường như người ta quên mất tên thật, mà chỉ gọi là bác sĩ Cát Tường.
Thoạt đầu, khi mới gặp chúng tôi, Nguyễn Mạnh Tường có vẻ "lạnh", hoặc đang trong tâm thế thăm dò, vì có lẽ đây là lần đầu tiên anh ta tiếp xúc với nhà báo.
Tường quét đôi mắt không cảm xúc với những người lạ. Có thể anh ta không muốn nhắc lại câu chuyện cũ, không muốn trả lời những câu hỏi cũ.
Nhưng khi tôi đề nghị Tường tư vấn giúp tôi có nên phẫu thuật thẩm mĩ, Tường như bị chạm mạch. Anh ta linh hoạt hẳn, và câu chuyện vì thế cởi mở hơn rất nhiều.
Sau những hành động phạm pháp, nhiều người vẫn đổ lỗi, đó là "15 phút trong ngày" hoặc "ma xui quỷ khiến", Nguyễn Mạnh Tường thì cho rằng khi đó mình bị bấn loạn, mất tri giác, tri thức, và đến giờ anh ta cũng không giải thích được tại sao lại thực hiện hành vi ném xác nạn nhân xuống sông phi tang, trong khi sự việc đó có hơn 30 nhân viên trong trung tâm thẩm mĩ biết.
- Vào trong này, anh được phân công làm việc gì?
+ Tôi làm may.
- Anh làm công việc đó có tốt không? Khi ở ngoài, anh đã từng làm việc đó chưa?
+ Không, tôi may người thì được chứ không may được quần áo. Tôi làm công việc gấp quần áo và cắt chỉ.
- Vào trong này, anh có theo dõi tình hình phát triển của ngành phẫu thuật thẩm mĩ ở Việt Nam không?
+ Hơn 2 năm rồi, tôi không biết đã có thêm công nghệ nào chưa.
- Những người phụ nữ xung quanh anh có làm phẫu thuật thẩm mĩ không? Ví dụ như vợ, bạn gái?
+ Bạn bè tôi thì phẫu thuật thẩm mĩ nhiều nhưng c