Ngày 17/8, TAND TP Hà Nội vừa đưa bị cáo Trần Mạnh Hưng (SN 1989, trú tại xã Thọ Xuân, huyện Đan Phượng, Hà Nội) ra xét xử sơ thẩm về tội danh “Giết người”.
Bị cáo Trần Mạnh Hưng trong giờ nghị án.
Phiên tòa xét xử Hưng không có bị hại và cũng không một người thân nào của bị cáo đến dự.
Đứng trơ trọi trước vành móng ngựa, Hưng cúi đầu thừa nhận toàn bộ tội trạng của mình theo đúng như bản cáo trạng mà VKS đã truy tố.
Theo đó, vào khoảng 8h15 ngày 10/8/2015, Hưng dẫn bạn gái đến một khách sạn ở trên đường Ngô Sỹ Liên, phường Văn Miếu, quận Đống Đa, Hà Nội.
Khi vào thang máy, Hưng gặp anh Nguyễn Phương Nam (SN 1994, ở Long Biên, Hà Nội). Do thang máy bị hỏng nên anh Nam bước ra ngoài thì giẫm phải chân của Hưng. Bị đau, nên Hưng lập tức buông mấy câu chửi đổng người thanh niên vô ý kia. Nào ngờ, Nam cũng đáp lại bằng mấy câu nói thách thức, dẫn đến hai bên mâu thuẫn, lao vào nhau ẩu đả.
Trong lúc tức giận, Hưng chạy ra chợ Ngô Sỹ Liên lấy một con dao của một người bán thịt gà giấu vào trong bụng rồi chạy vào khách sạn.
Thấy Hưng quay trở lại, anh Nam vớ vội chiếc ghế nhựa toan xông lên đánh thì Hưng cũng nhanh tay rút dao từ trong áo ra “huyết chiến”.
Anh Nam cầm ghế giơ lên đỡ những nhát chém của Hưng không may bị trượt chân ngã. Thấy vậy, Hưng lao vào chém tới tấp vào vùng đầu và mặt anh Nam.
Hai bên tiếp tục giằng co và chỉ dừng lại khi có người đến can ngăn, đồng thời anh Nam cũng xin: “Em xin anh, chỉ là hiểu nhầm thôi, em mất máu nhiều quá, anh đừng chém em nữa”. Lúc này, Hưng buông dao và đến bệnh viện sơ cứu vết thương.
Về phía anh Nam do được đưa đến bệnh viện cấp cứu kịp thời nên may mắn không chết, tỷ lệ thương tích được xác định là 17%.
Tại tòa, Trần