Chiều ngày 2/4, trao đổi với PV báo Người Đưa Tin, bà Nguyễn Thị Điệp (53 tuổi, ngụ ấp Chánh Thuận, xã Chánh Hội, huyện Mang Thít) cho biết, gia đình bà đã làm đơn gửi đến các cơ quan năng trong tỉnh nhờ tìm giúp con gái Nguyễn Thị Thùy Dung (SN 1999, học sinh lớp 10) đột nhiên “mất tích” từ hơn 1 tháng qua khiến gia đình và người thân vô cùng hoang mang, lo lắng.
Nữ sinh Nguyễn Thị Thùy Dung “mất tích” đã hơn 1 tháng nay (ảnh Thanh Lâm).
Cầm trên tay lá đơn cầu cứu và tấm ảnh của Dung, bà Điệp kể: “Vào ngày 17/2 (mùng 10 tết Nguyên đán), có nhờ Dung trông giữ tiệm tạp hóa để bà ngủ trưa, đến khi tỉnh dậy thì không thấy con gái đâu. Hốt hoảng, gia đình gọi vào số máy cá nhân của Dung nhưng không liên lạc được. Hỏi bạn bè, người thân khắp nơi cũng không ai biết Dung đang ở đâu nên gia đình đến Công an địa phương trình báo”.
Bà Điệp ầng ậng nước mắt kể lại vụ việc (ảnh Thanh Lâm).
“Rất có thể, Dung bị ai đó dụ dỗ dắt đi, bởi thường ngày Dung rất hiền, không có biểu hiện bất thường nào. Trước thời điểm Dung “mất tích” thì tui có mua cho con gái 1 ĐTDĐ giá 5 triệu đồng. Chiếc điện thoại này cũng được Dung mang theo bên mình. Trong khi mọi tìm kiếm đều rơi vào ngõ cụt thì bất ngờ sau đó Dung dùng số lạ gọi về gia đình cho biết đang ở quận 7 (TP.HCM) rồi cúp ngang và mất luôn liên lạc cho đến nay”, bà Điệp lo lắng.
Đơn xác nhận trình báo của Công an địa phương (ảnh Thanh Lâm).
Hiện bà Điệp đã gửi đơn trình báo về việc Dung “mất tích” đến Công an sở tại nhờ can thiệp. Báo Người Đưa Tin sẽ tiếp tục thông tin về vụ việc này.
Thanh Lâm