Ngay sau khi đối tượng Nguyễn Trường Giang (SN 1992, ngụ số 225 tổ 8, ấp Phú Thạnh, xã Phú Hựu, huyện Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp) bị Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Vĩnh Long bắt quả tang khi đang chuẩn bị vận chuyển một lượng ma túy đi tiêu thụ, PV Người Đưa Tin đã tìm về địa phương, nơi Giang sinh ra và lớn lên để tìm hiểu, ghi nhận.
Ông Nguyễn Văn Mười (SN 1960, cha ruột Giang) cho biết: “Từ tết đến giờ, Giang chưa một lần về thăm nhà, thăm con. Vợ chồng tôi già rồi mà vẫn nặng gánh âu lo, hết trông các cháu rồi lại tìm kế sinh nhai. Hay tin, Giang bị bắt nên từ sáng sớm, mẹ nó đã lặn lội tới Vĩnh Long mong gặp con nhưng không được, do vụ án đang trong giai đoạn điều tra”.
Ông Nguyễn Văn Mười (cha của Giang) đang trao đổi với PV.
Theo ông Mười, Giang là con thứ trong gia đình có 3 chị em. Nhà nghèo, không đất sản xuất nên Giang chỉ học đến lớp 7 rồi nghỉ. Lớn lên trong cái cơ cực, thiếu thốn nhiều thứ nên Giang phải bươn trải khắp nơi làm thuê kiếm sống, ai thuê gì làm đó. Sau đó, Giang một mình lên Sài Gòn tìm cơ hội đổi đời. Tại đây, Giang học được nghề đầu bếp và xin nấu ăn cho nhiều quán ăn.
Đến năm 20 tuổi, Giang cưới vợ rồi sinh liền cặp đôi song sinh trong niềm vui hạnh phúc của người thân trong gia đình. Không lâu sau đó, do cuộc sống vợ chồng Giang không hợp nhau nên đường ai nấy đi, 2 bé trai song sinh này phải gửi cho ông bà nội chăm sóc, nuôi dưỡng.
Kể từ đó, Giang dạt về đất Vĩnh Long lập nghiệp và nói dối với gia đình sẽ thuê mặt bằng kinh doanh quán ăn nhỏ, tiền kiếm được hàng tháng sẽ gửi về nuôi con nhưng không ai có thể ngờ rằng Giang lại tàng trữ, vận chuyển, mua bán trái phép chất ma túy.
2 đối tượng Nguyễn Trường Giang và Lê Vũ Kha bị bắt giữ.
<