Rất nhiều trẻ em bị đẩy ra đường bán hàng rong
Hiện nay trên địa bàn TP. Đà Nẵng, tình trạng trẻ em bị bóc lột sức lao động dưới hình thức buôn bán hàng rong rất nhiều, đặc biệt là các tuyến đường biển có nhiều nhà hàng quán nhậu như: Nguyễn Tất Thành (quận Thanh Khê, Liên Chiểu), Võ Nguyên Giáp (quận Sơn Trà).
Chỉ cần ngồi 5 - 10 phút là có ngay vài đứa trẻ có độ tuổi 8-12 tuổi chèo kéo, nài nỉ bởi những lời mời, những cái kéo tay... kêu gọi khách mua các loại hàng rong. Những đứa trẻ này làm mọi cách để khách hàng rủ lòng thương hoặc thấy bị phiền phức quá thì “mua đại cho xong chuyện”. Những câu mời chào quen thuộc của những bé này là “chú ơi, cô ơi, mua cho cháu một gói, mua cho cháu đi… mua dùm cháu đi”.
Đa số các trẻ có độ tuổi 8 đến 12 tuổi
Hết đứa trẻ này rồi lại đến những đứa trẻ khác, những đứa trẻ bị mang đi bán hàng rong này không còn nét thơ ngây của trẻ em lên 8 lên 10 nữa, thay vào đó là sự chai sạn, già dặn của một đứa trẻ bị cướp mất tuổi thơ. Ngoài ra, cũng không ít những người tàn tật, người lớn lành lặn bồng bế theo con nhỏ đi bán hàng rong trên những con đường mà TP. Đà Nẵng nghiêm cấm buôn bán hàng rong dưới mọi hình thức.
Chỉ cần tinh ý một chút là có thể nhận ra những đứa trẻ này đi bán hàng rong chủ yếu là có 2 quy luật chính. Một là những đứa trẻ được người lớn đưa tới một con đường, một khu vực nhất định rồi các bé tự đi bộ bán quanh các quán nhậu trong khu vực đó. Hai là các bé được một đối tượng đưa đi bằng xe máy, các đối tượng này chở các bé tới từng quán để cho các bé vào bán, còn đối tượng đứng ngoài đợi để bé bán xong tiếp tục chở đi quán khác để tiếp tục bán.
PV đã có cuộc trò chuyện nhanh với một bé gái có tên Hương (tên đã được thay đổi):
PV: mấy giờ con đi bán.