Mời quý vị độc giả theo dõi toàn lượt trận đầu theo từng mốc thời gian.
Trận đấu đã kết thúc với chiến thắng 1-0 nghiêng về phía ĐT Pháp. Với chiến thắng này, Pháp đã lần đầu tiên sau 12 năm giành quyền vào chung kết.
Đây là trận bán kết đầu tiên của tuyển Pháp sau 12 năm kể từ World Cup 2006. Với chiến thắng này HLV Didier Deschamps đang có lợi thế rất lớn hướng đến chức vô địch World Cup lần thứ 2 sau chiến tích vô địch năm 1998. Khi đối thủ tiếp theo của họ là kết quả cặp đấu Anh- Croatia.
90+3': Pha cứu thua tuyệt vời của Courtois sau tình huống dứt điểm chéo góc từ ngoài vòng cấm tới từ Griezmann.
Lukaku vừa bỏ lỡ tình huống đánh đầu phút 89, dưới cấp độ đội tuyển và cả CLB tiền đạo này vẫn vướng lời nguyền chưa thể ghi bàn vào lưới các đội bóng lớn. Nếu Bỉ dừng bước thì Herry Kane gần như không còn đối thủ cạnh tranh vua phá lưới.
Phút 89, Rất nguy hiểm!!! Pha chuyền bóng điệu nghệ xé toang hàng phòng ngự ĐT Pháp của De Bruyne, tuy nhiên Lukaku đã không kịp băng xuống để đánh đầu
Phút 86, Matuidi bị đau và không thể tiếp tục thi đấu. Vào sân thay anh là Corentin Tolisso.
CĐV BỈ vô cùng lo lắng khi thời gian thi đấu không còn nhiều mà đội nhà vẫn đang bi Pháp dẫn trước với tỷ số 0-1.
Pháp đang nắm lợi thế rất lớn. Lần cuối cùng một đội bóng lội ngược dòng giành chiến thắng ở bán kết World Cup là từ năm 1998. Đội bóng làm được điều đó lại là tuyển Pháp trước Croatia với tỷ số 2-1
Phút 84, HLV Pháp tung tiền vệ phòng ngự S. Enzonzi vào sân thay cho Giroud để tăng cường phòng ngự từ xa
Phút 81, Không vàooo!!! Pha nã đại bác từ khoảng cách hơn 30m của Witsel, nhưng đáng tiếc là thủ thành Lloris vẫn đang chơi rất xuất sắc khi kịp đổ người cản phá cú dứt điểm.
Phút 78, ĐT Bỉ thay cầu thủ thứ 2, Fellaini rời sân nhường chỗ cho Carrasco.
Phút 76, sau khi có được bàn thắng mở tỷ số do công của hậu vệ Umtiti, tuyển pháp chủ động giảm tốc độ trận đấu, nhường thế trận cho Bỉ để thực hiện chiến thuật phòng ngự phản công.
Tình thế tuyển Bỉ lúc này đang rơi vào cảnh giống Brazil với họ trước đó. Kiểm soát bóng nhiều hơn, tuy nhiên điều quan trọng nhất là bàn thắng vẫn chưa đến. Cầu thủ đắt giá nhất tuyển Bỉ- Kevin De Bruyne (167 triệu Euro) vẫn chưa thể tỏa sáng.
Phút 65: Không vàooo!!! Pha cắt mặt đánh đầu của Fellaini sau tình huống tạt bóng rất dẻo của Mertens về phía khung thành H. Lloris nhưng đáng tiếc là bóng lại đi chệch cột dọc khung thành ĐT Pháp trong gang tấc.
64': Đội trưởng Hazard đã phải nhận thẻ vàng sau pha kéo người khá lộ liễu với Matuidi.
Tình thế khó khăn cho tuyển Bỉ, bóng đá nước này phải đợi đến 32 năm mới có cơ hội trải nghiệm cảm giác góp mặt ở vòng 4 đội mạnh nhất tại World Cup. Với những cái tên đình đám như Eden Hazard, Kevin De Bruyne, Romelu Lukaku… CĐV kỳ vọng họ sẽ làm nên lịch sử cho Quỷ đỏ tại giải lần này. Song điều này đang trở nên khó khăn khi họ bị dẫn bàn.
Dù không góp mặt trong đội hình tiêu biểu tứ kết nhưng Mbappe đang chơi cực hay, hiện tài năng trẻ thuộc biên chế PSG đang hưởng lương 200 nghìn bảng/tuần. Và được Real Madrid săn đón trong bối cảnh Ronaldo đã ra đi.
Phút 56, Pha phối hợp như đá tập của ĐT Pháp, Mbappe có pha đánh gót thông minh để Giroud thoát xuống đối mặt với Courtois, nhưng cú dứt điểm của cầu thủ này không thể thắng được người đồng đội tại Chelsea.
Phút 51 VÀOOO!!! Sau rất nhiều cơ hội bị bỏ lỡ, tỷ số đã được mở cho các cầu Pháp sau tình huống đánh đầu kỹ thuật của trung vệ Umtiti sau pha đá phạt góc của Griezmann.
Khi các tiền đạo chưa lên tiếng thì lần nữa hậu vệ lại tỏa sáng, Umtiti bật cao đánh đầu mở tỷ số cho Pháp, giống tình huống Varane đánh đầu mở tỉ số, góp phần làm nên chiến thắng 2-0 của Pháp trước Uruguay tại tứ kết.
Các khán đài dường như nổ tung sau bàn thắng của Umtiti bên phía tuyển Pháp
Phút 48: Tình huống nguy hiểm đầu tiên trong hiệp 2 được dành cho ĐT Bỉ. Từ đường tạt bóng khá xoáy của Witsel, Lukaku cắt mặt đánh đầu, nhưng gặp phải sự áp sát của Varane khiến bóng đi không chính xác.
Hiệp 1 trận đấu kết thúc, tuy chưa có bàn thắng được ghi nhưng không vì thế trận đấu không vì thế mà kém đi phần hấp dẫn. Thế hệ vàng của hai đội đang cống hiến một trận cầu đẳng cấp. Hiệp 2 trận đấu được dự đoán sẽ có nhiều diễn biến khó lường.
Tuy sở hữu thế hệ vàng, nhưng lúc này dường như tuyển Pháp vẫn đang thiếu một chân sút phạt thượng thừa như thế hệ đàn anh Zidane.
Bên kia, Hazard cho thấy mình vẫn là hạt nhân trong lối chơi tuyển Bỉ. Bên phía Pháp, khi Paul Pogba dâng cao thì Benjamin Pavard sẽ nhận nhiệm vụ theo kèm số 10 tuyển Bỉ.
Ở trận đấu này, mỗi đội có 1 sự thay đổi người. Matuidi bên phía đội tuyển Pháp mãn hạn treo giò trở lại sân thay cho Tolisso. Trong khi đó, Dembele bên phía đội tuyển Bỉ vào sân để thay thế Meunier nhận án treo giò.
Được đánh giá nhỉnh hơn đối thủ đôi chút, liệu rằng ĐT Pháp có tận dụng thành công để cụ thể hóa bằng một chiến thắng và giành vé vào chung kết?
Giroud muốn chứng minh Henry sai lầm khi chọn Bỉ
Henry trở thành trợ lý tuyển Bỉ từ năm 2016, theo lời mời của HLV Roberto Martinez. Cùng với dàn cầu thủ trứ danh, bộ đôi này đang gặt hái thành công, đưa Bỉ lần thứ hai vào bán kết World Cup.
Olivier Giroud, trung phong đá chính của Pháp tại giải năm nay, phát biểu trước trận: ''Tôi sẽ rất vui nếu có thể chứng minh cho Thierry Henry thấy rằng ông ấy đã chọn sai đội. Tôi từng muốn ông ấy ở bên cạnh để đưa ra lời khuyên cho mình cũng như những tiền đạo Pháp khác, nhưng tôi sẽ không ghen tỵ trong trường hợp này''.
Trọng tài Uruguay bắt trận Pháp vs Bỉ
Trọng tài người Uruguay, Andres Cunha đã được FIFA chỉ định bắt chính trận bán kết 1 World Cup 2018.
Pháp quả có duyên với các trọng tài mà họ đã loại đội tuyển quốc gia của họ. Nếu ở tứ kết gặp Uruguay, là trọng tài Argentina, Nestor Pitana cầm còi, thì tại bán kết đấu Bỉ, vị Vua áo đen đến từ Nam Mỹ được chọn để cầm cân nảy mực.
Tuy nhiên, tuyển Pháp không xa lạ với vị trọng tài 41 tuổi này, bởi ông từng bắt chính trận ra quân của sắc áo Lam và đã "bẻ còi" sau khi tham khảo VAR để giúp Pháp thắng Úc 2-1 gây nên không ít tranh cãi sau đó.
Tiếp tục cập nhật....
Khi các tiền đạo chưa lên tiếng thì lần nữa hậu vệ lại tỏa sáng, Umtiti bật cao đánh đầu mở tỷ số cho Pháp, giống tình huống Varane đánh đầu mở tỉ số, góp phần làm nên chiến thắng 2-0 của Pháp trước Uruguay tại tứ kết.