Ông Nguyễn Hữu Lợi - giám đốc Công ty TNHH Nguyễn Lê, chuyên sản xuất nước uống đóng chai, trụ sở tại phường Tây Thạnh, quận Tân Phú, TP.HCM - bị tình nghi đã gây thương tích nặng cho ông Nguyễn Đức Thành - phó trưởng đại diện kiêm thư ký tòa soạn của tạp chí Doanh Nghiệp và Trang Trại Việt Nam.
Trước đó, ngày 20/3, trong lúc ông Thành đang ở trong nhà tại quận Gò Vấp, thì bị một đối tượng lạ mặt tấn công làm trọng thương, rồi lao ra ngoài tẩu thoát.
Mặc dù bị thương nặng ở phần đầu và cổ nhưng ông Thành cố lết ra ngoài. Lúc này, ông Nguyễn Hữu Thọ ở gần đó phát hiện đã đưa ông Thành đến bệnh viện cấp cứu.
Trả lời trên báo Pháp luật TP.HCM mới đây, ông Thành cho biết, cách đây ba năm, ông Thành đảm nhiệm cương vị phó ban công tác xã hội của một tờ tin nông nghiệp và có quen biết Lợi. Lúc đó Lợi là giám đốc Công ty Nguyễn Lê thường phối hợp với tờ tin ông Thành đang công tác để tổ chức hoạt động từ thiện. Từ đó đến nay, ông và Lợi ít liên lạc với nhau, thỉnh thoảng chỉ tiếp xúc qua điện thoại, chủ yếu là Lợi gọi cho ông, ngược lại ông gọi cho Lợi không được.
Nhà báo Nguyễn Đức Thành đang điều trị tại bệnh viện. Ảnh: Hoàng Tuyết (PL.TPHCM)
Theo điều tra bước đầu, chiều tối 20/3, Lợi gọi điện thoại rồi đến nhà ông Thành chơi để bàn bạc kế hoạch tổ chức khánh thành cơ sở sản xuất của Lợi ở huyện Củ Chi và phối hợp truyền thông làm quảng cáo trên tờ tạp chí Doanh Nghiệp và Trang Trại Việt Nam.
Đến hơn 22h, Lợi vẫn chưa chịu về dù ông Thành đã nhắc khéo. Rồi Lợi xin phép ông Thành đi vệ sinh. Khi ông Thành dẫn Lợi xuống khu vực bếp, bất ngờ Lợi xô ngã ông Thành rồi dùng tay bóp cổ, rút một chiếc búa nhỏ giáng vào đầu. Ông Thành gượng dùng chân đạp ngã Lợi thì Lợi rút tiếp con dao đâm hai nhát vào mặt, vào tay ông Thành, cứa vào cổ ông Thành.
Sau đó Lợi mở cửa phóng ra ngoài chạy mất. Một số người vào nhà đưa ông Thành đi cấp cứu.
Một cán bộ điều tra của Công an quận Gò Vấp trả lời trên báo Thanh Niên cho rằng, trước khi ra tay, thủ phạm không buộc ông Thành đưa tài sản và sau khi xảy ra vụ việc, tài sản trong nhà nạn nhân cũng không bị mất nên đến thời điểm này chưa đủ chứng cứ khẳng định đây là vụ án giết người, cướp tài sản…
Cơ quan công an xác định Lợi đã bán công ty cho người khác và đang nợ nần.
Hương Linh (tổng hợp)