Theo tin tức, khoảng 22h, ngày 22/8, anh Q.T. (SN 1974) cùng vợ là chị A.T. (SN 1974, ngụ quận Gò Vấp) lưu thông đến trước trường THCS Nguyễn Du (phường 11, quận Gò Vấp) thì bị hai thanh niên lạ mặt chạy cùng chiều tạt axit vào người.
Bị tạt axit, thấy người bỏng rát, anh T. đã đưa vợ chạy vào nhà dân xin nước để dội lên người. Được 1 lúc, hai vợ chồng chở nhau vào Bệnh viện Hồng Phúc (quận Gò Vấp) sơ cứu và được chuyển đến Bệnh viện Chợ Rẫy tiếp tục điều trị.
Trao đổi với phóng viên, anh T. cho biết lúc đó vợ chồng anh đang lưu thông qua đoạn đường tối và vắng thì bất ngờ bị hai thanh niên tạt axit vào người. Anh chưa kịp phản ứng, không nhìn rõ mặt và số xe thì kẻ gây ra vụ việc đã chạy mất hút vào bóng đêm.
Anh T. cũng không biết động cơ từ đâu mà hai thanh niên kia lại tạt axit hai vợ chồng anh.
Hiện công an đã đến bệnh viện lấy lời khai, điều tra làm rõ vụ việc.
Video xem thêm:
Tạt axit vì cơn cuồng ghen.
Phùng Sơn