Hàng thủ siêu tệ
Trước trận đấu với U19 Thái Lan, hàng phòng ngự của U19 Việt Nam đã chơi cực tốt và vẫn chưa để lọt lưới bàn nào sau 5 trận ở giải đấu trên đất Lào. Trong khi Thái Lan đã có 23 lần lập công bởi thế cuộc đối đầu giữa hai đội chính là màn so tài giữa công cường và thủ chắc. Hậu tuyến của U19 Việt Nam đã chơi tốt trong hơn 40 phút đầu tiên khi ngăn chặn tất cả những pha hãm thành nguy hiểm từ đối thủ.
Hàng thủ của U19 Việt Nam đã không còn là chính mình ở trận đấu với Thái Lan.
Việc chỉ phải nhận 1 bàn trong hiệp 1 có thể coi là điểm sáng của tuyến dưới trong bối cảnh bị ép sân. Tuy nhiên hệ thống phòng ngự của các học trò HLV Hoàng Anh Tuấn đã chơi tệ hại đến khó tin trong hiệp đấu thứ hai. Không phủ nhận 19 Thái Lan phối hợp tấn công sắc sảo và bài bản nhưng rõ ràng sự bọc lót, ngăn chặn của những cầu thủ tuyến dưới bên kia chiến tuyến ở mức yếu kém. 5 bàn thua liên tiếp phải nhận chính là minh chứng quá rõ cho luận điểm đó. Tấm lá chắn vững trãi trước đó bị phá toang một cách dễ dàng, đặc biệt là những phút cuối trận. Các cầu thủ phòng ngự quá bị động và gần như bất lực trong việc hóa giải các pha phối hợp của đối phương.
Trước trận chung kết, hàng thủ U19 Việt Nam có lẽ vẫn chưa phải đối mặt với sức ép, khó khăn đủ lớn do các đối thủ tạo ra. Thế nên khi đứng trước người Thái có khả năng công phá mạnh mẽ, tất cả những yếu kém được che giấu kia đều đã lộ ra một cách mồn một. Chẳng ai còn nhận ra một hàng thủ chưa từng nhận bàn thua nào trước đó sau những sai lầm đáng trách trong trận đấu với kình địch số 1 khu vực.
Nhạt nhòa hàng công
Việc tuyến sau liên tiếp nhận bàn thua và sụp đổ dễ dàng có nguyên nhân sâu xa từ hàng tiền đạo U19 Việt Nam chơi kém hiệu quả và vô hại trước khung thành Thái Lan. Tạo ra không ít cơ hội ăn bàn