Vải thiều lại

Vải thiều lại "khóc"

Thứ 6, 28/12/2012 | 00:07
0
(Người đưa tin.vn) Người dân trồng vải năm nay tiếp tục rơi nước mắt trước điệp khúc "được mùa mất giá".

Năm nay, vải thiều được mùa nhưng người nông dân buồn phiền trong niềm vui được mùa vì vải đang rớt giá khủng khiếp.

Trong khi đầu mùa giá vải đạt 15.000-25.000 đồng/kg thì hiện nay giá chỉ 5.000-6.000 đồng/kg, thậm chí một số nơi giá rớt thảm hại, còn chỉ 2.000-3.000 đồng.

Không bán được, vải bị đổ đi trong sự bất lực của người dân

Hằng ngày, hàng trăm xe tải chở cả ngàn tấn vải thiều xếp hàng "dài cổ" tại cửa khẩu Lào Cai chờ thương nhân Trung Quốc sang thu mua.

Vải đã được sơ chế qua, ướp lạnh cho vào thùng xốp theo đúng tiêu chí để xuất khẩu nhưng việc cân mua thì lại diễn ra khá chậm chạp.

Chính vì thế, cộng với thời tiết nóng ẩm đã làm cho hàng trăm tấn vải thiều bị hỏng, công sức cả năm trời của người dân trôi theo những tấn vải bị hỏng.

Xe chở vải nằm chờ ở cửa khẩu Lào Cai

Dường như, điệp khúc "được mùa, rớt giá" hàng chục năm nay vẫn đeo đuổi người dân, mà chưa thể giải quyết được, dù rằng các cơ quan chức năng đều biết.

Xem ra, nước mắt của người trồng vải vẫn còn rơi, mặn chát chưa biết đến bao giờ...

Ngọc Khánh