Xem video:
U21 Việt Nam là đội được đánh giá cao hơn. Thực tế trên sân phần nào đã chứng minh điều đó.
Thầy trò HLV Phạm Minh Đức chủ động chơi tấn công, ép sân ngay sau tiếng còi khai cuộc. Tuy nhiên, sự vô duyên của những Văn Thành, Xuân Mạnh, Đình Kha... khiến cho các khán giả nhà không một lần được hưởng niềm vui trong suốt 45 phút đầu tiên.
Sang hiệp 2, U21 Singapore bắt đầu kiểm soát được bóng nhiều hơn. Với lợi thế thể hình cao to, các vị khách tới từ đảo quốc Sư tử thường xuyên sử dụng những tình huống tạt bóng đánh đầu. Tuy vậy, U21 Việt Nam vẫn bình tĩnh chống đỡ.
Phút 65, sau một loạt những cơ hội ngon ăn bị bỏ lỡ, Lâm Ti Phông là người đệm bóng cận thành mang về bàn thắng cho các cầu thủ trẻ Việt Nam.
Thời gian còn lại của hiệp 2 chứng kiến nhiều pha đôi công hấp dẫn giành cho đôi bên. Đúng vào những phút cuối cùng của trận đấu, khi mà nhiều người đã tin tưởng vào một chiến thắng tối thiểu giành cho đội nhà, thì Pereira bên phía Singapore bất ngờ bật cao đánh đầu từ tình huống phạt góc bên cánh phải gỡ hòa cho đội khách.
Hòa 1-1 sau 90 phút thi đấu chính thức, 2 đội bước vào loạt đá luân lưu đầy may rủi để phân định thắng thua.
Trên chấm 11m , U21 Singapore là đội tỏ ra bản lĩnh hơn và giành chiến thắng với tổng tỉ số 6-5 sau 7 lượt đá.
Thua trận đáng tiếc, U21 Việt Nam đành ngậm ngùi về vị trí thứ 4 tại giải đấu U21 Quốc tế báo Thanh niên 2015.
J.S