Thông qua đường dây nóng của báo Người đưa tin, chị Nguyễn Thị T. (SN 1975) trú TP Vinh (Nghệ An) cho biết, chị và con gái là Cao Thị Hà T. (SN 1994) vừa mới bị hành hung giữa đường mà không rõ nguyên nhân. Tuy nhiên, đến bây giờ đối tượng đó vẫn nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật.
Theo lời chị Nguyễn Thị T., vào đầu giờ chiều ngày 5/1, chị đang điều khiển ô tô trên đường trở về TP Vinh. Khi đi qua địa phận xóm 14, xã Nghi Lâm, huyện Nghi Lộc (Nghệ An) bất ngờ thấy một chiếc xe ô tô mang BKS: 37A - 12823 đi ngược chiều lạng lách, đánh võng, lấn sang đường của mình.
Để tránh việc đụng nhau, chị nhanh chóng phanh gấp dừng lại. Bỗng nhiên, một người đàn ông bước xuống, đi về phía chị và đấm mạnh vào cửa kính khiến chị và con gái hoảng hồn.
Chiếc xe của đối tượng Thanh chặn đầu xe của chị T. để hành hung
“Lúc đó, tôi nhận ra người đàn ông này tên là Trần Văn Thanh (SN 1979) trú tại xã Nghi Ân, huyện Nghi Lộc. Vì đã gặp nhau mấy lần nên tôi chỉ hạ kính xe xuống, bất ngờ Thanh tát tôi một cái và níu cổ áo yêu cầu tôi xuống xe để nói chuyện”, chị T. kể.
Cú tát bất ngờ khiến chị T. choáng váng, sau đó Thanh đánh tiếp vào mặt nhưng chị T. lấy tay đỡ được. Thấy mẹ bị đánh, người con gái của chị T. mở cửa xuống can ngăn liền bị Thanh đấm thẳng vào mặt khiến cháu chảy máu, sau đó Thanh liên tiếp đánh vào đầu khiến cháu gục ngã.
“Lúc đó tôi hoàn toàn không hiểu vì lý do gì mà Thanh đánh mẹ con tôi nữa. Trước nay dù quen biết nhưng giữa chúng tôi không hề xảy ra mâu thuẫn gì, ngày hôm đó cũng chưa hề va chạm giữa 2 xe nên càng không phải lý do Thanh đánh tôi. Hơn nữa, Thanh còn vô lý đánh con tôi vào mặt, vào đầu khiến cháu bây giờ còn phải nằm viện điều trị”, chị T. nói.
Thấy con mình bị đánh, chị T. mới lập tức xuống xe chạy đến xô Thanh ra. Đối tượng Thanh tiếp tục chạy