Võ sinh người Raglai làm 1.000 tấm chắn giọt bắn tặng tuyến đầu chống dịch Covid-19

Võ sinh người Raglai làm 1.000 tấm chắn giọt bắn tặng tuyến đầu chống dịch Covid-19

Thứ 6, 02/07/2021 | 09:49
0
Mong muốn góp sức lực vào công tác chống dịch Covid-19, các võ sinh người Raglai ở tỉnh Khánh Hòa đã làm 1.000 tấm chắn giọt bắn tặng các bác sĩ tuyến đầu.

Tuổi nhỏ làm việc nhỏ

Ngày đầu tháng 7, tại xã Suối Tiên, huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa, nhóm Steam Nha Trang và Câu lạc bộ Vovinam Trường Sơn tổ chức chương trình chế tạo tấm chắn giọt bắn tặng tuyến đầu phòng chống dịch.

Khoảng 30 võ sinh cùng các tình nguyện viên đã tham gia thực hiện các tấm chắn giọt bắn. Trong tình hình dịch Covid-19 đang lây lan phức tạp ở nhiều tỉnh thành, đây là việc làm cần thiết và có ý nghĩa để hỗ trợ các y, bác sĩ tuyến đầu chống dịch.

Anh Nguyễn Công Duy – huấn luyện viên CLB chia sẻ: “Đa phần võ sinh ở câu lạc bộ là người đồng bào dân tộc thiểu số Raglai, điều kiện kinh tế còn nhiều khó khăn.

Tuy nhiên, các em mong muốn góp một phần công sức của mình vào công tác phòng chống dịch Covid-19 nên chúng tôi chọn việc làm tấm chắn giọt bắn để tặng các y, bác sĩ ở tuyến đầu”.

Dân sinh - Võ sinh người Raglai làm 1.000 tấm chắn giọt bắn tặng tuyến đầu chống dịch Covid-19

Các tình nguyện viên hướng dẫn các em từng bước làm tấm chắn giọt bắn.

Để lựa chọn phương án phù hợp với tuổi và sức của các võ sinh, anh Phạm Vũ Thanh An – Thành viên Nhóm Steam Nha Trang cho biết, đã tính toán rất nhiều ý tưởng, trong đó ưu tiên việc để các em vừa trải nghiệm thực tế vừa tạo ra một sản phẩm góp phần phòng chống dịch. Cuối cùng, tấm chắn giọt bắn được chọn để thực hiện.

Tuy nhiên, trên thị trường có nhiều loại nên ban tổ chức đã chọn loại đơn giản, dễ làm, phù hợp với các em học sinh. Với những vật liệu này các em có thể tự mua tự làm được.

Dân sinh - Võ sinh người Raglai làm 1.000 tấm chắn giọt bắn tặng tuyến đầu chống dịch Covid-19 (Hình 2).

Đo rồi cắt xốp là bước đầu tiên.

Được thầy hỏi về tác dụng của tấm chắn giọt bắn, cậu học trò Trần Đình Thuận (trường tiểu học Suối Cát) cười bẽn lẽn: “Dạ, để phòng chống dịch Covid-19. Em cũng như các võ sinh khác khi nghe tin sẽ làm kính bảo hộ để tặng các bác sĩ tuyến đầu chống dịch thì rất háo hức.

Em nghe tin liền xin mẹ đi liền. Tuổi nhỏ làm việc nhỏ, em chỉ mong có thể góp chút sức của mình để giúp các cô, các chú chống lại dịch bệnh”, Thuận chia sẻ.

Dân sinh - Võ sinh người Raglai làm 1.000 tấm chắn giọt bắn tặng tuyến đầu chống dịch Covid-19 (Hình 3).

Dán miếng xốp đã cắt lên mép chiều dài miếng kính bóng.

 1.000 tấm kính bảo hộ gửi tặng tuyến đầu chống dịch

Khi mới bắt đầu, các em còn bỡ ngỡ vì chưa biết cách thực hiện như thế nào nhưng dưới sự hướng dẫn của các anh chị và thầy cô, các võ sinh đã làm rất nhiệt tình và hăng say.

Tấm chắn giọt bắn mà nhóm thực hiện có cấu tạo đơn giản gồm xốp dán mũ, giấy bóng kính, băng thun, kim bấm… với chi phí cho một mũ chỉ 1.800 đồng. Kinh phí để mua các nguyên vật liệu làm kính bảo hộ được các mạnh thường quân đóng góp.

Dân sinh - Võ sinh người Raglai làm 1.000 tấm chắn giọt bắn tặng tuyến đầu chống dịch Covid-19 (Hình 4).

Gấp đôi miếng kính bóng rồi bo tròn góc.

Các em võ sinh thì tự mình làm từng tấm kính bảo hộ, mỗi em một công đoạn. Em này dùng thước và bút để đo rồi cắt xốp, em khác lại đặt miếng xốp đã cắt lên mép chiều dài miếng kính bóng. Sau đó, gấp đôi miếng kính bóng rồi bo tròn góc.

Tiếp đến bấm kim ở 3 vị trí giữa và 2 đầu, rồi dán nhãn. Cuối cùng, cắt dây thun (rộng 3 cm, dài 9,5 cm) rồi bấm kim cố định 2 đầu là được một sản phẩm hoàn chỉnh.

Chỉ trong thời gian ngắn, các võ sinh người Raglai đã làm thuần thục, cho ra những tấm kính bảo hộ đúng quy cách và dễ sử dụng.

Nhìn từng tấm kính từng bước từng bước được hoàn thành, em Mấu Thị Kim Điểm không giấu được vui mừng: “Em rất háo hức khi được tham gia cùng với các bạn trong câu lạc bộ để làm ra những tấm chắn giọt bắn. Cách làm khá dễ nên chúng em đều làm được và ai cũng vui vì được góp một phần công sức cho công tác phòng chống dịch tại tỉnh nhà”.

Dân sinh - Võ sinh người Raglai làm 1.000 tấm chắn giọt bắn tặng tuyến đầu chống dịch Covid-19 (Hình 5).

Bấm kim cố định 2 đầu là sẽ có một sản phẩm hoàn chỉnh.

Với nỗ lực của bản thân, chỉ trong một buổi sáng các em đã thực hiện được 1.000 tấm kính bảo hộ. Sản phẩm có tác dụng ngăn chặn giọt bắn trong không khí hiệu quả, đảm bảo an toàn khi tiếp xúc với bệnh nhân. Mũ cũng dễ dàng lau rửa, khử khuẩn, có thể tái sử dụng.

Với tinh thần “tuổi nhỏ làm việc nhỏ”, 1.000 tấm chắn giọt bắn là tấm lòng của các em võ sinh người Raglai gửi đến các y, bác sĩ ở tuyến đầu chống dịch. Sắp tới, những tấm kính bảo hộ sẽ được xếp vào thùng và gửi tặng cho các bệnh viện, các chốt kiểm dịch trong tỉnh Khánh Hòa.

Dân sinh - Võ sinh người Raglai làm 1.000 tấm chắn giọt bắn tặng tuyến đầu chống dịch Covid-19 (Hình 6).

Vui mừng khi làm ra được sản phẩm đầu tiên.

Dân sinh - Võ sinh người Raglai làm 1.000 tấm chắn giọt bắn tặng tuyến đầu chống dịch Covid-19 (Hình 7).

Với tinh thần làm việc hết mình, các võ sinh đã thực hiện 1.000 tấm kính bảo hộ để tặng các bác sĩ tuyến đầu.

Châu Tường

UBND quận 11 mở cửa trở lại khi 155 cán bộ âm tính với SARS-CoV-2

Thứ 5, 01/07/2021 | 19:58
155 mẫu xét nghiệm của cán bộ công chức có kết quả âm tính với SARS-CoV-2, UBND quận 11 trở lại hoạt động bình thường.

Khánh Hòa: Phát hiện một ca mắc Covid-19 là cháu của chủ quán cơm Yến Nam

Thứ 5, 01/07/2021 | 19:40
Chiều 1/7, bác sĩ Tôn Thất Toàn, Phó Giám đốc trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Khánh Hòa cho biết, vừa phát hiện thêm ca dương tính với SARS-CoV-2.

Trưa 30/6, Bình Dương ghi nhận 81 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2

Thứ 4, 30/06/2021 | 13:19
Trưa 30/6, Bình Dương ghi nhận 81 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2, hơn 41 nghìn mẫu xét nghiệm cho kết quả âm tính với SARS-CoV-2.
Cùng chuyên mục

Bà Rịa - Vũng Tàu đón 66 nghìn lượt khách ngày đầu nghỉ lễ 30/4, 1/5

Chủ nhật, 28/04/2024 | 10:35
Trong ngày đầu kỳ nghỉ lễ, lượng du khách đến tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu vui chơi, tắm biển chưa cao so với năm trước. Trong đó, riêng Tp. Vũng Tàu khoảng 34 nghìn lượt.

Những người "gác rừng" không có ngày nghỉ lễ

Chủ nhật, 28/04/2024 | 09:31
Những người "gác rừng" do tính chất công việc, điều kiện hoàn cảnh buộc phải thường xuyên túc trực, dù có là ngày nghỉ lễ, họ vẫn cần mẫn, trách nhiệm với công việc.

Nhà tù Phú Quốc- Hào khí anh hùng giữa “địa ngục trần gian”

Chủ nhật, 28/04/2024 | 08:15
Nhà tù Phú Quốc là một bằng chứng ghi dấu tội ác chiến tranh và tinh thần đấu tranh bất khuất của các chiến sĩ Cách mạng.

Lâm Đồng: Đảm bảo trật tự an toàn giao thông dịp lễ 30/4 và 1/5

Thứ 7, 27/04/2024 | 22:00
Để đảm bảo trật tự an toàn giao thông dịp 30/4 và 1/5, lực lượng CSGT toàn tỉnh Lâm Đồng bố trí 43 tổ tuần tra kiểm soát, sẵn sàng giải tỏa phương tiện gặp sự cố.

Một hành khách để quên túi chứa 300 triệu đồng tại sân bay Đà Nẵng

Thứ 7, 27/04/2024 | 21:30
Nam hành khách cho biết, do mãi nói chuyện ông đã để quên túi da xách tay chứa hơn 300 triệu đồng trên xe đẩy ở sân bay Đà Nẵng.
     
Nổi bật trong ngày

Nắng nóng kỷ lục "hiếm có" trong kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5

Thứ 7, 27/04/2024 | 13:26
Dự báo thời tiết nắng nóng kỷ lục chưa từng ghi nhận trong kỳ nghỉ lễ 30/4 sẽ diễn ra trên cả 3 miền Bắc – Trung – Nam.

Dự báo thời tiết ngày 28/4/2024: Đợt nắng nóng có thể lập kỷ lục mới về nhiệt độ

Chủ nhật, 28/04/2024 | 05:00
Tin tức dự báo thời tiết mới nhất trong hôm nay (28/4). Cập nhật tin tức dự báo thời tiết nhanh và chính xác nhất trên Người Đưa Tin.

Những người "gác rừng" không có ngày nghỉ lễ

Chủ nhật, 28/04/2024 | 09:31
Những người "gác rừng" do tính chất công việc, điều kiện hoàn cảnh buộc phải thường xuyên túc trực, dù có là ngày nghỉ lễ, họ vẫn cần mẫn, trách nhiệm với công việc.

Cao tốc Cam Lâm-Vĩnh Hảo tạm đóng để tổ chức lễ khánh thành ngày 28/4

Thứ 7, 27/04/2024 | 18:50
Để phục vụ cho buổi lễ khánh thành, tuyến đường cao tốc Cam Lâm - Vĩnh Hảo sẽ tạm thời đóng tuyến đường từ 7 giờ sáng đến 18 giờ ngày 28/4.

Ruộng lúa đang trổ bông bỗng chết cháy, nghi bị phá hoại

Thứ 7, 27/04/2024 | 17:36
Ruộng lúa đang tươi tốt của gia đình một người đàn ông ở xã Hạnh Lâm, huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An bỗng chết cháy nghi bị người khác đổ thuốc phá hoại.