Tin tức mới nhấ t, sáng 6/9 CQĐT đã di lý đối tượng Tẩn Láo Lở (SN 1992, trú tại thôn Phìn Ngan, xã Trịnh Tường, huyện Bát Xát) về nhà của nạn nhân Tẩn Thị M. để thực nghiệm hiện trường.
Như báo Người Đưa Tin đã thông tin, ngay sau khi gây ra vụ thảm án kinh hoàng trên, Lở trở về nhà. Sau đó, tên này đã đánh vợ mình một trận thừa sống thiếu chết và lên đường bỏ trốn.
Theo thông tin mà chúng tôi có được, quá trình lẩn trốn, Lở đã mang theo quần áo và một số vật dụng cá nhân. Vốn là người cư trú tại thôn Phìn Ngan nên không mấy khó khăn, Lở đã tìm được nơi trú ngụ trong suốt thời gian gần một tháng.
Được biết, nơi trú ẩn của sát thủ Tẩn Láo Lở là một hang đá, xung quanh rậm rạp um tùm và cách hiện trường vụ án khoảng 3 km. Cửa hang rộng khoảng 1 mét, sâu hơn 10 mét; vòm hang có chỗ cao 2 mét, chỗ chỉ vừa người chui lọt.
Quá trình khám xét nơi trú ngụ của Lở, các trinh sát đã tìm thấy nhiều vật dụng mà hung thủ mang theo trong quá trình bỏ trốn, như bật lửa, quần áo, xoong nồi và một khẩu súng kíp.
Tẩn Láo Lở đang được dẫn giải.
Tại CQĐT, Lở cũng khai nhận, lo sợ bị bắt giữ nên ban ngày đối tượng ở lì trong hang, đến chập tối hắn mới mò ra ngoài đi kiếm đồ ăn.
“Do thông thuộc địa hình, hơn nữa địa bàn Lở lẩn trốn có một vài lán coi nương của đồng bào nên đối tượng thường xuyên rình mò để ăn trộm lương thực sinh sống qua ngày” – một cán bộ trong ban chuyên an tiết lộ.
Một thông tin khá sốc mà PV cũng ghi nhận được đó chính là trong quá trình lẩn trốn, lợi dụng vào địa hình hiểm trở, Lở đã tin rằng mình sẽ không hề bị bắt. Thậm chí hắn còn gọi điện về thẳng trụ sở công an huyện Bát Xát, nói chuyện với lãnh đạo công an huyện này như một sự thách thức.
Được biết để bắt được đối tượng Tẩn Láo Lở, ban chuyên