Để tìm hiểu câu chuyện xoay quanh về việc chị N.T.Q (SN 1980) xô xát với em chồng là V.V.B (SN 1998, trú tại xã Lê Thanh, Mỹ Đức, Hà Nội) dẫn đến tử vong, PV đã về gia đình nạn nhân tìm hiểu rõ hơn vụ án mạng.
Kể lại sự việc, chị Trịnh Thị G. – chị dâu của nạn nhân cho biết, sáng ngày 21/4, chị nhận được hung tin từ phía gia đình nhà chồng chị Q. thông báo, chị đang nằm cấp cứu tại bệnh viện Vân Đình. Do vết thương quá nặng, các bác sỹ đã chuyển chị Q. lên Bệnh viện 103 (Hà Nội).
“Khi lên đến bệnh viện, chị thấy chị Q. trong tình trạng nguy kịch. Điều đáng nói, chồng của chị không ký vào giấy tờ, không chịu mua thuốc nên không thể cứu được”, chị G. cho hay.
Chị G. và mẹ đẻ của chị Q. trao đổi với PV.
Khi hỏi về cuộc sống vợ chồng của chị Q., bà Nguyễn Thị Quận – mẹ đẻ của chị Q. đau đớn trước sự ra đi đột ngột của con gái. Bà Quận cho biết, thi thoảng chồng nó lại đánh đập nhưng khi về nhà chơi, con gái không dám nói với bố mẹ.
“Trước đó, chừng 20 ngày, chị Q. bị chồng dùng xà beng đánh gãy tay phải đi bó bột. Không ngờ, vết thương của nó chưa lành thì tai ương lại ập đến. Khổ quá”, bà Quận tâm sự.
Trước đó, ngày 21/4, chị N.T.Q (SN 1980) xảy ra xô xát với em chồng là V.V.B (SN 1998, trú tại xã Lê Thanh (Mỹ Đức - Hà Nội). Sau 3 ngày nằm viện điều trị, đến ngày 24/4, chị Q. đã tử vong.
Theo lời ông Đinh Tiến Trường, Phó Trưởng công an xã Lê Thanh cho biết: “Lời khai ban đầu, đối tượng V.V.B khai nhận, sự việc xảy ra vào khoảng 10h ngày 21/4.
Trong lúc lời qua tiếng lại, chị N.T.Q đã dùng gậy đánh vào người nhưng B. đỡ được. Chưa dừng lại ở đó, chị Q. còn dùng chiếc ván tiếp tục đánh vào người, và lần này B. cũng đỡ được.
Sau đó, B. nhặt được viên gạch ném vào người chị dâu. Gây ra sự việc xong, B. chạy vàotrong nhà đóng chặt cử