Hoảng hồn bị dí súng vào ngực
N.V.Đ là người xã Thanh Châu, TP. Phủ Lý, Hà Nam. Hắn vừa rời cửa trại giam sau một thời gian tù tội. Đến nhà con nợ đòi nợ nhưng không được, hắn dùng gạch đập vào cửa, mục đích buộc con nợ ra gặp… Thấy có người đến hô hào ngăn cản, Đ. lặng lẽ về xe ôtô, rút “chó lửa” đe dọa bóp cò, khiến nhiều người có mặt kinh hồn bạt vía bỏ chạy…
Anh Phạm Văn Phương (SN 1986, Liêm Chung, Phủ Lý, Hà Nam) chưa hết sợ hãi kể lại câu chuyện.
Theo đó, vào khoảng 23h ngày 04/05/2016, anh và anh Phạm Văn Trường (SN 1991, Liêm Chung, Phủ Lý, Hà Nam), anh Trần Trung Phán (SN 1987, Thanh Châu, Phủ Lý, Hà Nam) đang ngồi uống nước tại ngã tư Lê Công Thanh - Bùi Dị thì nhận được điện thoại của Dương bảo xuống nhà anh Trần Trung Hậu (SN 1984, Bảo Lộc I, Thanh Châu, Phủ Lý, Hà Nam) xem ai ném gạch vào cửa nhà.
Anh Phán chở anh Phương và Trường xuống đó bằng xe 16 chỗ BKS 36M – 2897. Đến nơi không thấy ai, chỉ thấy nhà anh Hậu có rất nhiều gạch đá phía ngoài.
Cùng lúc đó, một chiếc xe bốn chỗ màu đen đi đến, đậu cách xe của anh Phương khoảng 3m. Ông Đ. bước từ trên xe xuống, đi đến chỗ Phán và nói gì đó.
Nhà anh Hậu bị các đối tượng dùng gạch ném vào cổng uy hiếp.
Anh Phương thấy vậy vội kéo kính xe ra và hỏi thì ông Đ. cho biết, anh Hậu nợ ông Đ. mấy trăm triệu.
Thấy ông Đ. mặt đỏ gay, thái độ lạ, anh Phương chui qua cửa kính xe xuống đường và nói: “Anh Hậu là anh của cháu, giờ anh không có nhà, có việc gì thì để anh ý về thì nói”. Ông Đ. nghe xong không nói gì và quay về xe. Thấy vậy, anh Đ. cũng lên xe.
“Tôi thấy ông Đ. mở cửa xe và lấy ra một khẩu súng ngắn màu đen, đi thẳng về phía tôi. Ông thò tay qua cửa kính và dí súng vào ngực tôi. Quá bất ngờ, tôi vội dùng tay trái nắm cổ tay cầm s