Thẳng tay đâm xe ôm vì... không cho mượn điện thoại

Thẳng tay đâm xe ôm vì... không cho mượn điện thoại

Thứ 4, 09/10/2013 | 16:06
0
Tưởng như ba năm sống trong trại giáo dưỡng sẽ thay đổi được tâm hồn "quỷ dữ" trong con người y, nhưng vừa trở về với xã hội, y lại nhẫn tâm dùng chính "cần câu cơm" của bản thân đâm trọng thương người lái xe ôm đáng tuổi chú mình vì người này không đáp ứng yêu cầu mượn điện thoại gọi cho bạn gái của y...

Truy lùng hung thủ máu lạnh

Ngày 25/9, cơ quan CSĐT công an quận Hải Châu (TP. Đà Nẵng) ra quyết định tạm giữ hình sự và tiếp tục điều tra vụ án đối tượng Trần Đình Khá (SN 1994, trú tổ 29, phường Hòa Thuận Đông, TP. Đà Nẵng) về hành vi cố ý gây thương tích. Theo thông tin ban đầu, anh Nguyễn Văn T. (36 tuổi, trú tại 343/2, phường Hoà Thuận Đông, quận Hải Châu, TP. Đà Nẵng) là một "khách quen" ở bùng binh ngã tư Quân Đoàn. Hàng ngày, anh T. hành nghề xe ôm kiêm vá xe lưu động từ 19h tối cho đến 3h sáng mới về nhà.

Pháp luật - Thẳng tay đâm xe ôm vì... không cho mượn điện thoại

 Đối tượng Trần Đình Khá - gã đồ tể đội lốt "trẻ đánh giày".

Tối 22/9, anh T. nhận điện thoại nhờ ra vá xe cho một người khách trên đường Duy Tân. Lúc đó khoảng 21h, đang ngồi hì hục vá xe thì đột nhiên có một người thanh niên đi từ hướng cầu Trần Thị Lý xuống chỗ anh T. đang làm. Không rõ hai người nói với nhau điều gì nhưng một lúc sau thì nảy sinh mâu thuẫn, rồi cãi vã. Trong lúc giằng co, người thanh niên lạ mặt rút từ trong túi xách một chiếc kéo to đâm trực diện vào vùng cổ khiến anh T. chỉ kịp kêu lên một tiếng rồi gục tại chỗ, còn người thanh niên cũng mất hút luôn trong màn đêm.

Một lúc sau, nạn nhân hồi tỉnh, dùng chút sức tàn còn lại cố gắng lê lết về nhà mình ở gần đó, cầu cứu anh trai. Vừa đến được cửa thì anh T. đổ sập xuống sàn nhà. Nghe tiếng động, anh Nguyễn Văn H. (anh ruột nạn nhân) đang ngủ trong phòng bật dậy ra đến nơi thì thấy em trai đã bất tỉnh, liền tức tốc lấy xe máy chở T. đến bệnh viện cấp cứu trong tình trạng nguy kịch đồng thời trình báo vụ việc cho cơ quan công an.

Nhận được tin báo, cơ quan CSĐT quận Hải Châu kết hợp với công an phường Hoà Thuận Đông lập tức có mặt tại hiện trường, thu thập vật chứng nhằm nhanh chóng tìm ra thủ phạm. Nạn nhân đang cấp cứu tại bệnh viện, với vết thương đứt động mạch cảnh, đứt một gân lưỡi nên khả năng khai thác thông tin phía nạn nhân gần như là con số không. Manh mối duy nhất của vụ án là thông tin quần chúng cung cấp, thời điểm anh T. bị đâm họ thấy một nam thanh niên người nhỏ con, mặc quần sọc, tay cầm một túi xách đi từ hướng từ cầu Trần Thị Lý về ngã tư Quân Đoàn (khu vực đường Duy Tân - Núi Thành).

Một tổ trinh sát lập tức được điều động xuống rà soát các đối tượng hình sự cộm cán trên địa bàn, nhanh chóng xác minh các đối tượng tình nghi có đặc điểm nhận dạng giống với quần chúng mô tả. Sau một đêm thức trắng, miệt mài làm việc, các điều tra viên nhận định người thanh niên nhỏ con, mặc quần sọc, mang túi xách rất có thể là một người bán hàng rong hoặc đánh giày. Cộng thêm một thông tin quý giá có được từ anh trai nạn nhân là gần đây, có một nam thanh niên hay mướn anh T. chở đi đâu dó nhưng không trả tiền. Đến lần thứ ba, anh T. không chở nữa nên hai người đã nảy sinh xích mích, sợ người này trả thù nên đi làm anh T. hay cầm theo một cái vật nhọn phòng thân...".

Tiếp tục điều tra, xác minh theo hướng này, CQĐT phát hiện trên địa bàn phường Hòa Thuận Đông có một đối tượng khá trùng khớp với miêu tả ban đầu, đó chính là Trần Đình Khá (20 tuổi, trú tổ 29) hành nghề đánh giày. Những thông tin quý giá này càng củng cố những nhận định ban đầu của CQĐT về đối tượng là có cơ sở.

Khoảng 13h chiều ngày 23/9, nguồn tin tin cậy cho biết đối tượng Trần Đình Khá đang có mặt tại nhà ở tổ 29, phường Hoà Thuận Đông, lãnh đạo đơn vị lập tức điều một tổ công tác xuống địa bàn "mời" đối tượng về trụ sở làm việc. Kiên trì đấu tranh, khai thác, với những bằng chứng đanh thép, các điều tra viên đã buộc đối tượng phải cúi đầu khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Cụ thể, đêm 22/9, Khá đi chơi về, không có điện thoại nên chạy đến mượn điện thoại anh T. gọi điện cho bạn gái đến đón nhưng anh T. từ chối không cho mượn. Hai bên cãi vã rồi xảy ra xô xát. Trong lúc anh T. không chú ý, Khá lấy cái kéo hàng ngày vẫn dùng để cắt da giày, đâm một nhát vào cổ anh T. rồi  bỏ chạy.

Pháp luật - Thẳng tay đâm xe ôm vì... không cho mượn điện thoại (Hình 2).

Hiện trường vụ trọng án đêm 22/9.

"Chó cắn áo rách"

Thông tin từ công an phường Hoà Thuận Đông cho biết, Trần Đình Khá là một đối tượng được "liệt" vào danh sách những người cần "theo dõi" của phường. Trước đây, Khá thường xuyên vi phạm pháp luật tại địa phương cư trú như nhậu nhẹt thâu đêm suốt sáng, đánh lộn gây rối trật tự trên địa bàn và thường xuyên tụ tập những thanh niên khác đến các vũ trường để "bay". Mặt khác, Khá còn là một trong những đối tượng thường xuyên vi phạm giao thông về tội không đội mũ bảo hiểm.

Đặc biệt, cách đây 3 năm, y đã từng bị đưa đi giáo dục tại trường Giáo dưỡng số 3 tại Đà Nẵng với lý do hít keo chó - một trong những hóa chất gây nghiện. Theo các cán bộ ở trại giáo dưỡng thì trong quá trình cải tạo, Khá cũng không mấy ăn năn hối hận và rất hay có những hành động lôi kéo người khác nhằm chống đối kỷ luật trong trại. Song nhờ có sự quản lý nghiêm ngặt của các cán bộ chiến sỹ nên y mới chịu "nằm yên" trong  trại. Ngày mãn hạn trở về, Khá không những không tiến bộ mà còn trở nên hư hỏng khi rời bỏ gia đình để lang bạt bên ngoài, sống cảnh nay đây mai đó với nghề đánh giày.

Sau khi xảy ra vụ việc, PV đã đến nhà anh Nguyễn Văn T. tìm hiểu thêm. Gia đình anh là một trong những hộ nghèo nhất của phường Hòa Thuận Đông. Căn nhà nằm tít tận trong một con hẻm nhỏ, lụp xụp vài ba chục mét vuông, là nơi trú ngụ của cả gia đình. Gặp PV, anh Nguyễn Văn H. kể: "Thằng T. là con út trong nhà nhưng nó sống tự lập lắm, không bao giờ nhờ vả vào ai mà chỉ dựa vào sức lao động của chính bản thân mình. Năm nay đã 35 tuổi, rồi nhưng vì mẹ già yếu, thường xuyên bệnh tật nên nó cứ ở vậy mà lo cho mẹ. Nhiều lúc bà bảo nó hãy kiếm cho mình một người vợ để sẻ chia khó khăn nhưng nó cứ lấy lý do bản thân chưa có nghề nghiệp gì nên chưa muốn lấy vợ".

 Công việc hằng ngày của anh T. là hành nghề chạy xe ôm và làm thêm vá xe máy, xe đạp lưu động để kiếm sống. Khoảng 17h chiều là anh T. bắt đầu lục đục dắt chiếc xe cũ kỹ của mình ra khỏi hẻm rồi chạy đến khu vực bùng binh cầu Trần Thị Lý - đường 2/9 để chờ khách. Bất kể trời mưa hay nắng, anh T. cũng làm việc gần 2h sáng mới về. "Cũng vì nhà nghèo quá nên em tôi chẳng một ngày được sung sướng, nhiều đêm mưa gió nó trở về mà người ướt nhẹp", anh H. cho biết thêm.

Bà N.T.C., mẹ anh T. đã ngoài 70 tuổi nhóp nhép nhai trầu vừa khóc vừa nói: "Gia cảnh khó khăn nên tôi không thể cho những đứa con của mình một cuộc sống sung túc. Đã thế cái thân già hay đau ốm này còn khiến cho đứa con út của tôi phải bỏ cả việc lấy vợ để mà chăm lo cho tôi. Cuộc sống dần ổn định khi số tiền kiếm được từ việc chạy xe ôm cũng đủ lo cho bản thân thì tai họa này ập đến".

Hỗ trợ cho anh T. thực hiện ca mổ, giữ lại mạng sống

Do hoàn cảnh gia đình khó khăn, số tiền phẫu thuật quá lớn không thể chi trả nên gia đình có ý định đưa anh T. về nhà. Trước tình cảnh đó,  lãnh đạo công an phường Hòa Thuận Đông đã báo cáo với lãnh đạo cơ quan CSĐT công an quận Hải Châu, tổ chức kêu gọi sự giúp đỡ của nhà hảo tâm, các mạnh thường quân trên địa bàn với số tiền quyên góp được hơn 10 triệu đồng để đóng viện phí cho anh T. thực hiện ca mổ cấp cứu.

Bạch Hưng - Du Ngoạn

Chân dung nữ sát thủ máu lạnh ở Hải Phòng

Thứ 5, 19/09/2013 | 09:04
Trong giới tội phạm, hành vi phản trắc hoặc đối địch với đàn anh thường phải trả giá.

Gã 9X máu lạnh giết 3 mạng người trong đêm

Thứ 5, 01/08/2013 | 08:26
Sinh năm 1991 nhưng gã thanh niên đã gây thảm án kinh hoàng: giết người chồng và vợ đang mang thai tháng thứ 8.

Kẻ máu lạnh nhẫn tâm tàn sát cả anh em ruột

Chủ nhật, 28/07/2013 | 11:21
Trong hai nạn nhân thì người tử vong là em ruột còn người bị thương là anh ruột của bị cáo.

Lời khai máu lạnh của kẻ sát hại cô giáo

Thứ 5, 20/06/2013 | 07:22
Chiều 18/6, cơ quan CSĐT Công an quận Gò Vấp xác nhận, bước đầu đã lấy lời khai của đối tượng Nguyễn Thanh Hiệp (SN 1988, quê Phú Thọ) để điều tra về hành vi giết người.

Lễ hội dã man sẽ nuôi dưỡng lớp trẻ 'máu lạnh'

Thứ 2, 04/03/2013 | 14:02
Hình ảnh phóng lao giết trâu, chém lợn... có thể tạo nên một lớp trẻ "máu lạnh"?

Thủ đoạn giết vợ man rợ của những gã chồng... 'máu lạnh'

Thứ 7, 02/03/2013 | 20:34
Chỉ vì những mâu thuẫn nhỏ trong gia đình, không ít gã chồng độc ác xuống tay giết người mà mình vẫn thường má ấp môi kề rồi lạnh lùng phi tang xác bằng những thủ đoạn hết sức ghê rợn

Tướng cướp máu lạnh có biệt danh Thịnh “Mắt Ma”

Thứ 3, 19/02/2013 | 10:26
Thủ tiêu người lái taxi, Thịnh "Mắt Ma" và đồng bọn mang lựu đạn xông vào tiệm vàng cướp 200 cây vàng. Công an bắt được tướng cướp này đã khó, đấu trí với hắn để tìm ra sự thật vụ án lại càng gian nan.

Chân dung nữ sát thủ máu lạnh ở Hải Phòng

Thứ 5, 19/09/2013 | 09:04
Trong giới tội phạm, hành vi phản trắc hoặc đối địch với đàn anh thường phải trả giá.

Gã 9X máu lạnh giết 3 mạng người trong đêm

Thứ 5, 01/08/2013 | 08:26
Sinh năm 1991 nhưng gã thanh niên đã gây thảm án kinh hoàng: giết người chồng và vợ đang mang thai tháng thứ 8.

Kẻ máu lạnh nhẫn tâm tàn sát cả anh em ruột

Chủ nhật, 28/07/2013 | 11:21
Trong hai nạn nhân thì người tử vong là em ruột còn người bị thương là anh ruột của bị cáo.

Lời khai máu lạnh của kẻ sát hại cô giáo

Thứ 5, 20/06/2013 | 07:22
Chiều 18/6, cơ quan CSĐT Công an quận Gò Vấp xác nhận, bước đầu đã lấy lời khai của đối tượng Nguyễn Thanh Hiệp (SN 1988, quê Phú Thọ) để điều tra về hành vi giết người.

Lễ hội dã man sẽ nuôi dưỡng lớp trẻ 'máu lạnh'

Thứ 2, 04/03/2013 | 14:02
Hình ảnh phóng lao giết trâu, chém lợn... có thể tạo nên một lớp trẻ "máu lạnh"?

Thủ đoạn giết vợ man rợ của những gã chồng... 'máu lạnh'

Thứ 7, 02/03/2013 | 20:34
Chỉ vì những mâu thuẫn nhỏ trong gia đình, không ít gã chồng độc ác xuống tay giết người mà mình vẫn thường má ấp môi kề rồi lạnh lùng phi tang xác bằng những thủ đoạn hết sức ghê rợn

Tướng cướp máu lạnh có biệt danh Thịnh “Mắt Ma”

Thứ 3, 19/02/2013 | 10:26
Thủ tiêu người lái taxi, Thịnh "Mắt Ma" và đồng bọn mang lựu đạn xông vào tiệm vàng cướp 200 cây vàng. Công an bắt được tướng cướp này đã khó, đấu trí với hắn để tìm ra sự thật vụ án lại càng gian nan.
Cùng chuyên mục

Lâm Đồng: Công an tỉnh bác thông tin sai sự thật lan truyền trên mạng xã hội

Thứ 7, 27/04/2024 | 23:08
Công an tỉnh Lâm Đồng đang điều tra, xác minh thông tin sai sự thật đang lan truyền trên mạng xã hội.

Bắt đối tượng lừa bán đất của người khác để chiếm đoạt hàng tỷ đồng

Thứ 7, 27/04/2024 | 20:00
Lừa bán hơn 5,3ha đất của người khác để chiếm đoạt tài sản, đối tượng Ngô Văn Quyết vừa bị khởi tố, bắt tạm giam để phục vụ điều tra.

5 án tử hình, 1 chung thân trong vụ án có 6 bị cáo

Thứ 7, 27/04/2024 | 18:15
Với cáo buộc vận chuyển gần 180kg từ Campuchia về TP.HCM, 5 bị cáo phải trả bằng chính mạng sống; một bị cáo khác nhận án chung thân vì có nhiều tình tiết giảm nhẹ.

Công an TP.HCM triệt phá đường dây "rửa tiền", khởi tố 13 đối tượng

Thứ 7, 27/04/2024 | 17:20
Bằng nhiều thủ đoạn tinh vi, nhóm người nước ngoài cấu kết với nhiều đối tượng tại Việt Nam thực hiện hành vi "rửa tiền", vận chuyển hàng nghìn ngoại tệ qua biên giới.

Đồng Nai: Điều tra nghi án bác sĩ sát hại người phụ nữ rồi phi tang

Thứ 7, 27/04/2024 | 13:35
Nghi can là bác sĩ một bệnh viện trên địa bàn khai sát hại người phụ nữ do xuất phát từ mâu thuẫn, sau đó phi tang.
     
Nổi bật trong ngày

Khởi tố trưởng phòng nhận hối lộ của học viên thi sát hạch lái xe

Thứ 7, 27/04/2024 | 06:00
Công an tỉnh Bắc Kạn đã khởi tố Trưởng phòng quản lý vận tải, phương tiện và người lái, Sở Giao thông vận tải tỉnh Bắc Kạn về tội “Nhận hối lộ”.